Chương 665
Chương 665/806
Nói cũng lạ, bình thường tướng mạo của người nước ngoài, cô bé không thể xem được. Thiên Nhãn cũng không thể nhìn thấy quá khứ của đối phương, càng đừng nói đến tương lai.
Nhưng bây giờ, thứ mà Hades muốn xem, cô bé chỉ cần bấm đốt ngón tay là đã hiện ra trước mắt.
Ở nước ngoài, người ta gọi địa phủ là Minh giới, và Minh giới quả thực đang rất hỗn loạn.
Nhưng Miên Miên cảm thấy chuyện này cô bé không nên can thiệp, chuyện ở nước ngoài không liên quan đến mình. Nhưng giờ rút thăm lại trúng Hades, lẽ nào ông trời muốn cô bé giúp Hades ư?
Tại sao chứ?
Miên Miên không hiểu lắm.
“Vậy đi, nếu ông đã đến Long Quốc rồi, chuyện này của ông Miên Miên cũng không thể giải quyết cho ông ngay được. Ông hãy đến Cục Quản lý Sự vụ Siêu nhiên ở tạm, Miên Miên sẽ đến gặp mặt và nói chuyện với ông.”
Cục Quản lý Sự vụ Siêu nhiên, chắc không chỉ quản lý những vụ việc siêu nhiên trong nước đâu nhỉ?
Miên Miên, người bây giờ đã biết rất nhiều kiến thức hiện đại, thầm nghĩ.
Dù sao thì, cứ sắp xếp người đến Cục Quản lý trước đã.
Miên Miên vừa dứt lời, trên màn hình liền có một tài khoản mang tên Cục Quản lý Sự vụ Siêu nhiên đăng bình luận trả lời: [Thưa ngài Hades, xin hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ ngài.]
Hades nhíu mày, nhìn Miên Miên bằng ánh mắt không thể nghiêm túc hơn: “Tốt nhất là ngươi sẽ đến gặp ta.”
Miên Miên: “Sẽ đến mà, sẽ đến mà, ông yên tâm, Miên Miên nhất định sẽ đến.”
Trông Hades vẫn có vẻ không yên tâm.
Miên Miên dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Hades một lúc lâu, cả hai đều im lặng. Một lúc sau, Hades như thể đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó, bèn dời tầm mắt đi: “Được, ta chờ ngươi đến gặp.”
Nói xong, ông chủ động ngắt kết nối video.
Video vừa ngắt, điện thoại của Miên Miên liền có cuộc gọi đến.
Cô bé tạm dừng livestream, chạy sang một bên để nghe máy.
Giọng của Charlie vang lên từ đầu dây bên kia: “Miên Miên, xin lỗi, tôi cũng không ngờ họ lại có bản lĩnh lén lút tìm đến đó, nên không báo trước cho cô được.”
Miên Miên cảm thấy kỳ lạ: “Chú quen Hades và những người đó ạ?”
Charlie vội vàng kể lại cho Miên Miên những chuyện đã xảy ra.
Kể xong, Charlie lại một lần nữa xin lỗi: “Tôi vốn nghĩ họ cần một thời gian nữa mới có thể thích nghi với cuộc sống nhân gian, không ngờ họ lại thích nghi nhanh đến vậy, còn tự làm cả giấy tờ giả. Tôi định nếu họ có hành động gì bất thường sẽ báo cho cô, không ngờ vẫn chậm một bước.”
Trước đó, bộ ba Hades đã ở trong lâu đài của Charlie, xem đi xem lại các video livestream của Miên Miên suốt mấy ngày liền.
Sau đó, họ lại xem một số bản tin về Miên Miên.
Xem xong những thứ đó, họ liền xin ông một ít vốn, nói muốn hòa nhập vào cuộc sống nhân gian.
Cả ba người đều đã thay trang phục hiện đại.
Charlie vẫn luôn cho vệ sĩ người sói đi theo họ, nghĩ rằng ít nhất vệ sĩ người sói có thể biết được họ làm gì. Ai ngờ chênh lệch đẳng cấp vẫn là chênh lệch đẳng cấp.
Đối phương là thần, còn người sói chỉ là dị chủng, thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể giám sát nổi.
“Không sao, không sao đâu ạ.” Miên Miên an ủi Charlie, vì giọng điệu của ông thực sự rất hoảng hốt, “Sau khi họ đến Long Quốc của chúng ta rồi, đây là địa bàn của chúng ta, họ không làm được chuyện xấu đâu ạ, chú yên tâm!”
Lúc nói câu này, Miên Miên vô cùng quả quyết.
Bây giờ cô bé đã có thể xem được chuyện gì đã xảy ra với Hades, điều đó chứng tỏ sau khi Hades đặt chân lên mảnh đất Long Quốc, ông ta cũng chẳng khác gì người thường.
Nếu vậy, muốn nắm thóp ông ta, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Cô bé không hề sợ hãi, nói chuyện với Charlie thêm vài câu rồi lại tiếp tục chào đón người hữu duyên tiếp theo.
Người hữu duyên lần này là một ông cụ ngồi xe lăn. Sau khi xuất hiện trên màn hình, ông tặng tiền quẻ cho Miên Miên rồi nghiêm mặt nói: “Ta nghe nói cô bé nhà ngươi có chút bản lĩnh, cháu có thể cho ta một lá bùa, để các con của ta đều đến ở bên cạnh ta được không?”
Miên Miên xem xong tướng mạo của ông cụ, lắc đầu: “Không được ạ, làm gì có lá bùa nào như vậy? Các con của ông đều đã lớn, họ có công việc riêng của mình, không thể ngày nào cũng ở bên ông là chuyện rất bình thường ạ.”
Ông cụ sa sầm mặt, trông có vẻ rất không hài lòng với câu trả lời của Miên Miên. Tay ông đập mạnh vào thành xe lăn, ánh mắt cũng thay đổi.
Ông vừa đập vừa la lớn, âm thanh chói tai khiến cư dân mạng cũng không chịu nổi.
[Ông cụ này sao có vẻ không bình thường lắm? Có phải đã bị kích động gì không?]
[Ngồi xe lăn, có phải đang ở trong viện dưỡng lão không?]
[A, mọi người nhìn kìa, có người chạy đến rồi.]
Một người mặc đồng phục y tá chạy đến, đưa tay ra giật chiếc điện thoại trong tay ông cụ, miệng còn nói: “Ông Lý, con trai ông đã dặn không cho ông dùng điện thoại, ông đưa điện thoại cho tôi đi ạ.”
Cô y tá nói chuyện thì nhẹ nhàng, nhưng động tác lại không hề nhẹ nhàng chút nào, thậm chí không dám nhìn vào màn hình điện thoại.
Trong lúc giằng co, tay áo rộng của ông cụ bị kéo lên, để lộ ra một mảng da bầm tím trên khuỷu tay. Không chỉ vậy, một phần eo lộ ra của ông cũng có vết thương.
[Có gì đó không đúng, trên người ông cụ toàn là vết thương, chuyện gì thế này?]
[Cô út mau đến giúp đi, cháu thấy cô y tá này không ổn rồi.]
Khi cư dân mạng đang thúc giục, Miên Miên đã xuất hiện ngay tại hiện trường.
Dương Hiển vẫn cầm chiếc máy tính bảng dùng để livestream đi theo sau Miên Miên.
Cô y tá rõ ràng không ngờ người vừa mới ở trên màn hình lại có thể xuất hiện ngay trước mặt mình trong nháy mắt, sợ đến mức ngã phịch xuống đất.
Miên Miên tiện tay dán cho cô y tá một lá bùa câm, khiến cô ta không nói được lời nào, rồi lại an ủi ông cụ.
Sau đó, cô bé cùng Dương Hiển lặng lẽ hành động.
Nơi ông cụ ở là một viện dưỡng lão, mỗi tầng đều có rất nhiều người già. Họ hoặc ngồi xe lăn, hoặc chống gậy, trông sức khỏe không được tốt.
Bản thân họ đã là những người già đáng thương, vậy mà thỉnh thoảng lại có những người nam nữ mặc đồng phục y tá đấm đá họ, tiếng khóc than ai oán không dứt.
Những người già không bị đánh thì co rúm người lại, không dám nhìn những người bị đánh, chỉ ngây ngốc đứng yên tại chỗ.
[Trời đất ơi, viện dưỡng lão gì thế này? Mấy cô y tá này sao mà hung dữ vậy?]
[Ở nơi thế này, người già vào đây mà không xảy ra chuyện mới là lạ.]
[Sợ quá, tôi cũng có con, không biết về già có bị đưa đến nơi như thế này không?]
Phòng livestream phát sóng toàn bộ những hình ảnh này, tương đương với bằng chứng.
Miên Miên gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức, nói rằng ở đây có người ngược đãi người già.
Phía cảnh sát vốn đã theo dõi livestream của cô bé, lần này nhận được điện báo cũng nhanh chóng xuất phát, bắt gọn người phụ trách đang ngồi trong văn phòng viện dưỡng lão với tốc độ nhanh như chớp.