Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 704

Chương 704/806

Miên Miên cúi đầu nói câu đó một cách rất nghiêm túc, rồi lại ngẩng lên.

Cô bé thấy có người đặt một chiếc ghế bên cạnh Yêu Hoàng, Yêu Hoàng phán: “Đưa Tô Miên Miên lên đây.”

Sau đó, một vị tỷ tỷ xinh đẹp có tai cáo bước xuống, nắm lấy tay Miên Miên.

Miên Miên ngơ ngác đi theo, đến chiếc ghế rồi ngồi xuống. Vừa ngồi yên vị, mọi người xung quanh đều nhìn cô bé. Cô bé không tự nhiên khẽ động đậy đôi chân ngắn cũn, rồi đưa mắt nhìn về phía Tô Kỷ.

Ở đây có nhiều người như vậy, cô bé chỉ quen mỗi Tô Kỷ.

Yêu Hoàng phán: “Cháu của trẫm là Tô Kỷ đã chịu nhiều khổ cực ở bên ngoài, khó khăn lắm mới mang về được một người bạn. Người bạn này còn giúp cháu ta cứu được con trai ta. Một người phàm như vậy, đáng được làm thượng khách của Yêu tộc ta. Trẫm quyết định phong Tô Miên Miên làm Bình An Quận chúa, các khanh đều đã diện kiến Bình An Quận chúa rồi chứ.”

Các yêu quái vừa nghe Miên Miên trở thành Quận chúa, sắc mặt mỗi người mỗi khác.

Yêu quái đầu tiên đòi trừng phạt Tô Miên Miên, vẻ mặt đầy nhẫn nhịn, một lúc sau mới cùng mọi người hành lễ với cô bé.

Miên Miên cũng không biết Bình An Quận chúa là gì, cô bé vẫn nhìn Tô Kỷ, nhìn một lúc thì bụng đói réo lên ùng ục.

Yêu Hoàng cười nhẹ: “Thôi, không nhiều lời nữa. Hỡi các thần dân của trẫm, yến tiệc là phải tận hứng, khai tiệc đi.”

Nói rồi, ngài đi đầu gắp cho Miên Miên một đũa rau xanh.

Miên Miên nhìn Yêu Hoàng thêm hai cái, lí nhí nói: “Miên Miên muốn ăn thịt ạ.”

Cô bé cực kỳ thích ăn thịt, ngược lại không thích rau cho lắm. Trẻ con nhà nghèo, quanh năm suốt tháng chẳng thấy được bao nhiêu dầu mỡ.

Miên Miên nói muốn ăn thịt, Yêu Hoàng liền gắp thịt cho cô bé.

Miên Miên ăn vui đến nỗi bụng căng tròn, ngồi trên ghế chẳng còn chút hình tượng nào. Trong những ngày ở phủ huyện lệnh, cô bé cũng được ăn rất ngon, mặt có da có thịt hẳn ra, đôi má phúng phính lại quay về.

Yêu Hoàng thấy Miên Miên ăn no, tâm trạng rất tốt, ngài khẽ nheo mắt, nhẹ giọng hỏi: “Bình An Quận chúa, con bây giờ rất vui vẻ sao?”

Miên Miên gật đầu: “Vâng, rất vui ạ.”

Yêu Hoàng lại hỏi: “Vậy làm thế nào con sẽ vui vẻ hơn?”

Miên Miên do dự một chút, liếc nhìn Tô Kỷ rồi nói: “Nếu cha mẹ của Miên Miên và Tô Kỷ đều sống lại, Miên Miên sẽ còn vui hơn nữa ạ.”

Đây cũng là lý do cô bé đến đây.

Yêu Hoàng nghe lời Miên Miên, cười hiền hậu: “Tốt, con rất có hiếu. Rõ ràng là một đứa trẻ ranh, lại không hề sợ hãi khi đến một nơi xa lạ, còn dám trực tiếp đưa ra yêu cầu với trẫm. Trẫm sẽ khiến con vui vẻ ngay đây.”

Nói đoạn, Yêu Hoàng quay sang một vị thần tử ngồi phía dưới, nghiêm giọng phán: “Trư ái khanh, việc này do ngươi phụ trách, trẫm lệnh cho ngươi mau chóng chọn lựa thân thể cho hoàng nhi và phu thê của nó, cùng với cha mẹ của An Ninh Quận chúa, để họ sớm ngày hồi sinh, gia đình đoàn tụ.”

Vị Trư ái khanh kia trông béo trắng, bụng phệ đến nỗi áo cũng không che hết. Nghe Yêu Hoàng điểm danh, ông ta lập tức đứng dậy, chắp tay cúi đầu cung kính đáp: “Vâng, thưa Yêu Hoàng Bệ hạ, thần nhất định sẽ dốc hết sức mình.”

Phía dưới, Tô Kỷ thấy Yêu Hoàng thuận theo lời Miên Miên thúc giục thần tử làm việc, liền ra hiệu cho cô bé, sau đó nói: “Tạ ơn Hoàng gia gia đã quan tâm.”

Miên Miên biết ý của Tô Kỷ, họ đã từng tập luyện với nhau. Nếu Tô Kỷ nhìn cô bé như vậy, cô bé sẽ phải nói theo những gì cậu nói.

Thế là, Miên Miên cũng cúi đầu, học theo dáng vẻ của Tô Kỷ: “Tạ ơn Hoàng gia gia đã quan tâm.”

Yêu Hoàng nghe Miên Miên gọi mình là Hoàng gia gia, mày khẽ nhíu lại: “Con là Quận chúa, không cần gọi trẫm là Hoàng gia gia, chỉ cần gọi là Bệ hạ là được.”

Hắc Lăng đứng sau lưng Tô Kỷ nghe vậy, đầu mày khẽ nhếch lên.

Các đại thần phía dưới cũng lộ vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự thấu hiểu.

Tiên Thiên Linh Đồng đã đến Yêu giới, mỗi yêu quái đều biết, đây không phải là bí mật. Họ cũng hiểu, Yêu Hoàng để Tô Miên Miên ngồi cạnh mình là để thử xem thể chất có thể mang lại linh khí cho người xung quanh của Tiên Thiên Linh Đồng có thật hay không.

Yêu tộc của họ luôn nghĩ đến lợi ích lâu dài. Nếu Tiên Thiên Linh Đồng thật sự có thể hấp thụ linh khí trời đất và giúp ích cho người xung quanh, vậy thì họ cứ hết lòng chiều chuộng, làm cho cô bé luôn vui vẻ, thì cả Yêu tộc sẽ được hưởng lợi.

Dưới tiền đề này, Tiên Thiên Linh Đồng muốn làm gì cũng được, chỉ là không thể có được tự do.

Nhưng bây giờ, Yêu Hoàng lại không công nhận cách gọi “Hoàng gia gia” của Tô Miên Miên theo tiểu vương gia, rõ ràng là đã có những tính toán khác. Ví dụ như, đưa Tiên Thiên Linh Đồng vào hậu cung...

Tiên Thiên Linh Đồng trong truyền thuyết luôn gặp phải xui xẻo, kết cục phần lớn đều bị các tộc ăn thịt. Nếu Yêu tộc của họ nuôi dưỡng tốt Tiên Thiên Linh Đồng, cô bé ắt sẽ trưởng thành. Linh Đồng lần này lại là nữ, biết đâu song tu cùng nàng sẽ còn có lợi hơn.

Một đám thần tử Yêu tộc lại một lần nữa thầm bội phục Yêu Hoàng.

Không hổ là hoàng đế của họ, suy tính thật toàn diện.

Họ chỉ nghĩ đối phương là người phàm, cần cho một bài học để biết sự lợi hại của Yêu tộc, lại không nghĩ đến việc đợi Linh Đồng lớn lên để thu được nhiều lợi ích hơn.

Quả nhiên vẫn là Yêu Hoàng cao tay hơn!

Các thần tử bỗng nhiên cảm khái: “Yêu Hoàng Bệ hạ nhân từ, chúng thần chúc Bệ hạ thọ dữ thiên tề!”

Từng người một nâng ly kính rượu Yêu Hoàng. Yêu Hoàng khẽ cười, nâng ly rượu chấp nhận những lời tâng bốc của các thần tử.

Miên Miên tò mò nhìn các đại nhân nâng ly, cũng lấy một miếng trái cây trước mặt mình, học theo dáng vẻ của họ đưa ra rồi ăn. Yêu Hoàng nói sẽ cho người mau chóng tìm thân thể phù hợp cho cha mẹ, cô bé giờ đây vui lắm, lúc ăn trái cây mắt cũng sáng lên nhiều.

Yến tiệc kết thúc, Miên Miên muốn đi cùng Tô Kỷ về phủ của cậu.

Nhưng cô bé bị Yêu Hoàng gọi lại: “An Ninh Quận chúa, trẫm đã sắp xếp cho con một tẩm cung mới, con hãy cùng trẫm đến đó.”

Cả Miên Miên và Tô Kỷ đều không ngờ tới tình huống này, ngẩng đầu mắt tròn xoe nhìn Yêu Hoàng.

Tô Kỷ hỏi trước: “Hoàng gia gia, cháu không thể ở cùng bạn của mình sao ạ? Tẩm điện của cháu có rất nhiều phòng.”

Yêu Hoàng đáp: “Hoàng nhi, con và An Ninh Quận chúa cần phải tị hiềm, không thể từ nhỏ đã ở cùng một chỗ. Sắp xếp của Hoàng gia gia là hợp lý nhất, điều này cũng tiện cho ông bảo vệ bạn của con, nếu không... ai biết được có kẻ xấu nào muốn ra tay với bạn của con không?”

Tô Kỷ cũng biết thể chất của Miên Miên có sức hấp dẫn rất lớn đối với yêu quái, thực tế chính cậu cũng sợ một vài yêu quái trong tộc.

Lần đó cậu từ lỗ chó ở Bích Hà Quán chạy ra, gặp được Hắc Lăng. Khi Hắc Lăng đưa cậu về Yêu giới, giúp cậu tiêu hóa yêu đan trong cơ thể, đã có một xà yêu chạy đến nói những lời châm chọc, ý tứ đều là nói cậu ở bên ngoài tàn sát đồng loại, lại còn ăn yêu đan của Xà tộc bọn chúng.

Nếu không phải Hắc Lăng nổi giận đuổi xà yêu đó đi, Tô Kỷ đã nghĩ mình sẽ bị đánh một trận.

Chương trước Chương sau