Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 705

Chương 705/806

Nói tóm lại, một số kẻ trong Yêu tộc quả thật rất đáng sợ. Bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng sau lưng có thể có vô số hành động mờ ám. Biết đâu, biết đâu Miên Miên ở chỗ cậu lại thật sự không an toàn.

“Vâng ạ, Hoàng gia gia, vậy Miên Miên xin nhờ cả vào ông.” Tô Kỷ đẩy Miên Miên đến trước mặt Yêu Hoàng, rồi hỏi thêm một câu, “Hoàng gia gia, cháu có thể thường xuyên đến thăm Miên Miên không ạ?”

Yêu Hoàng mỉm cười gật đầu, xoa đầu Tô Kỷ: “Con trai, con tuy là Hồng Hồ, nhưng thiên phú rất cao. Hãy chăm chỉ tu luyện, tương lai gánh nặng thống nhất Lục giới của Yêu tộc, có lẽ ông vẫn phải giao vào tay con.”

Tô Kỷ ngẩn ra: “Nhưng không phải vẫn còn có cha sao ạ? Hắc Lăng nói ông phái ông ấy đi tìm cha, là muốn lập cha làm Thái tử.”

Nụ cười trên môi Yêu Hoàng có phần thu lại.

Những năm gần đây ngài không hề có thêm một mụn con nào, sau này điều tra mới biết là do lão đại ngầm ra tay, hạ độc những phi tần có khả năng mang thai con của ngài.

Trong lúc làm việc đó, Đại hoàng tử còn phế truất tất cả các huynh đệ khác.

Sau khi sự thật của việc này được phơi bày, Yêu Hoàng trong lòng đã vô cùng dè chừng Đại hoàng tử. Dám vì ngôi vị Yêu Hoàng mà mưu hại con cháu của ngài, không chừng đến lúc nào đó, làm hoàng tử chán rồi, sẽ muốn giết cả ngài.

Các đời Yêu Hoàng, lên ngôi bằng cách này cũng không phải là ít.

Không một ai sẽ phản đối, bởi lẽ Yêu tộc dù bề ngoài có tỏ ra lễ nghĩa đến đâu, thì trong tâm vẫn sùng bái kẻ mạnh. Nếu Đại hoàng tử thật sự có bản lĩnh giết được ngài, các thần tử cũng sẽ răm rắp đưa Đại hoàng tử lên ngôi.

Yêu Hoàng sợ hãi viễn cảnh đó sẽ xảy ra trong tương lai. Vị trí Yêu Hoàng này, ngài có thể chủ động cho, nhưng các con trai không được phép chủ động đòi.

Ngài đã giết Đại hoàng tử, sau đó mới nhớ ra mình còn một đứa con không thích cuộc sống ở Yêu tộc, đã chủ động trốn đến Nhân giới ở ẩn. Đứa con này tuy không có chí lớn, cũng chẳng có bản lĩnh gì, nhưng ít ra cũng là huyết mạch Bạch Hồ thuần chủng. Đưa nó về Yêu tộc, ít nhất cũng có một người nối dõi ở đó, tránh cho những thuộc hạ trung thành với ngài nghĩ rằng ngài không có người kế vị mà sinh lòng khác.

Ai ngờ bây giờ muốn đón con trai về lại chẳng được, ngược lại có thêm một đứa cháu trai và cả một Tiên Thiên Linh Đồng.

Tu vi của chính ngài đã bị trời đất hạn chế không thể tiến thêm, nhưng có Tiên Thiên Linh Đồng rồi, mọi chuyện đã khác. Ngài nhất định có thể trở nên lợi hại hơn, căn bản không cần đến người nối dõi nào cả.

Còn về lão Đại đã chết kia...

“Con trai, con phải biết rằng, yêu quái chết đi sống lại rất khó để có lại được thiên phú ban đầu.” Yêu Hoàng thở dài, “Cha của con cho dù có sống lại, cũng chỉ là một yêu quái bình thường, không thể gánh vác trọng trách.”

Tô Kỷ vẫn chưa biết cách che giấu suy nghĩ trước mặt đế vương, nghe vậy liền cau mày.

Cha cậu nếu sống lại sẽ trở nên yếu hơn trước sao? Vậy thì làm sao có thể sống tốt ở Yêu tộc được?

Tô Kỷ lo lắng cho cha, nhưng miệng vẫn phải nói lời hay ý đẹp để dỗ dành Yêu Hoàng.

“Hoàng gia gia, mọi việc người làm đều là vì Yêu tộc, cháu hiểu ạ.” Cậu nắm chặt tay, vẻ mặt nghiêm túc, “Cháu nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, chỉ cần có thể giúp được Hoàng gia gia là được rồi, cháu cảm thấy Hoàng gia gia chính là Yêu Hoàng tốt nhất.”

Lời tâng bốc này nghe quá mát tai, Yêu Hoàng phá lên cười ha hả, lập tức ra lệnh cho người mang thêm nhiều thiên tài địa bảo có ích cho việc tu luyện đến cho Tô Kỷ.

Ban thưởng xong, ngài cho nữ nô bên cạnh bế Miên Miên, đưa cô bé về tẩm cung.

Nơi ở ngài sắp xếp cho Miên Miên thật sự nằm ngay cạnh tẩm điện của ngài.

Hành động này khiến các phi tần trong hậu cung của Yêu Hoàng không thể nào chấp nhận.

Vị trí cạnh tẩm cung của Yêu Hoàng Bệ hạ trước nay luôn là nơi ở của Yêu hậu. Nếu Yêu Hoàng muốn ở một mình, ngài sẽ ở trong tẩm điện của mình. Nếu muốn sủng hạnh ai, có thể cho các phi tần đến tẩm cung của ngài, hoặc trực tiếp đến tẩm cung của phi tần. Cung của Hoàng hậu ở gần nhất, tự nhiên chiếm được lợi thế thiên thời địa lợi nhân hòa.

Vậy mà bây giờ, tẩm cung này lại bị một đứa trẻ ranh chiếm giữ. Đứa trẻ đó còn là một bé gái, chẳng bao năm nữa sẽ lớn thành một thiếu nữ yểu điệu thướt tha.

Đây chẳng phải là kẻ địch chung của bọn họ sao?

Cái gì mà An Ninh Quận chúa, cứ nói thẳng là Hoàng hậu dự bị cho rồi.

Các phi tần bất bình bàn tán, có người tỉnh táo hơn, khinh bỉ nói: “Yêu Hoàng Bệ hạ có điên không vậy? Lại đi để ý một đứa trẻ người phàm, đúng là làm yêu quái cũng phải thấy mất mặt.”

Trong lúc các phi tần đang bàn tán, thì bên ngoài, Huyền Vũ cũng đang cau mày.

Bạch Bạch gào lên còn dữ hơn, ồn ào không chịu nổi: “Gâu gâu gâu.” Tên Yêu Hoàng này là kẻ xấu, tránh ra, để ta làm Yêu Hoàng!

Dương Hiển và Tiểu Tiểu cũng cạn lời, Dương Hiển lại một lần nữa ca thán: “Sơn Hà Xã Tắc Đồ này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”

Tiểu Tiểu dùng điện thoại phát ra giọng nói: “Đúng đó đúng đó, pháp bảo của thánh nhân xem ra cũng không đáng tin lắm. Nhìn tình tiết này xem, so với mấy cuốn Tây Du Ký ngoại truyện mà Lão Tôn này xem còn hoang đường hơn nữa.”

Dương Hiển ngẩn người: “Ngươi còn xem cả Tây Du Ký ngoại truyện nữa à?”

Tiểu Tiểu cười hì hì: “Có điện thoại rồi, tự nhiên phải xem hết những gì liên quan đến mình chứ, nếu không Lão Tôn đây làm sao biết được hình tượng của mình trong lòng mọi người bây giờ ra sao.”

Cũng phải.

Thật ra chính Dương Hiển cũng đã cày rất nhiều phim truyền hình, thấy được rất nhiều hình tượng khác nhau của mình trong đó. Tư Đồ Trá chắc cũng đã xem rồi, dù sao thì suy nghĩ của mọi người đều giống nhau.

Dương Hiển bất giác nhìn về phía Huyền Vũ.

Anh đang nghĩ không biết Huyền Vũ có xem những ghi chép liên quan đến mình không.

Huyền Vũ không để ý đến Dương Hiển, tiếp tục xem nội dung trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ.

Miên Miên chính thức ở lại Yêu giới, cô bé vẫn rất chăm chỉ, mỗi ngày đều ở trong tẩm điện không ra ngoài, nhắm mắt tu luyện.

Cô bé không ra ngoài, nhưng có người sẽ đến tìm cô bé.

Ví dụ như Tô Kỷ, hay là các phi tần của Yêu Hoàng.

Chương trước Chương sau