Chương 709
Chương 709/806
Tô Kỷ nói thẳng: — Tôi cũng thấy ông ta rất xấu.
Hoàng Quý phi nở nụ cười, lại bóc một quả nho, đút vào miệng Miên Miên: — Đúng vậy, ta cũng thấy ông ta rất xấu, một kẻ xấu xa như vậy không thích hợp làm Yêu Hoàng nữa.
Tô Kỷ hiểu ngụ ý trong lời nói này, bất giác thấy lạnh sống lưng. Dù sao đi nữa, Yêu Hoàng mà họ đang bàn tán cũng là người thân máu mủ của cậu.
Thấy vẻ mặt Tô Kỷ có gì đó không đúng, Hoàng Quý phi cười tủm tỉm: — Ngươi đúng là chẳng giống Hoàng gia gia của ngươi chút nào, ngược lại rất giống ba ngươi. Nhu nhược, thiếu quyết đoán. Vẫn là Miên Miên của chúng ta ngoan, nói muốn làm gì là nhất định phải làm, lại còn thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không.
Miên Miên đang thưởng thức quả nho ngon lành, quả nho chưa nhai hết phồng lên bên má, khiến khuôn mặt bầu bĩnh của con bé trông càng tròn trịa hơn. Nghe Hoàng Quý phi khen, nó không nuốt vội mà ngậm luôn quả nho trong miệng, nói: — Miên Miên vốn dĩ rất ngoan và thông minh mà, ba mẹ cũng hay khen Miên Miên như vậy đó, hì hì.
Con bé chẳng hề thấy nói vậy có gì không đúng.
Tô Kỷ thấy Miên Miên và Hoàng Quý phi thân thiết như vậy, không khỏi lẩm bẩm: — Ba mẹ anh cũng thường khen anh thông minh mà, đâu phải chỉ có ba mẹ em mới biết khen con đâu.
Trong lòng cậu vẫn có chút không phục, tại sao Miên Miên lại được Hoàng Quý phi yêu thích đến vậy? Không chỉ Hoàng Quý phi, các phi tần khác trong cung dường như cũng rất quý Miên Miên.
Còn cậu thì sao?
Yêu Hoàng là ông nội cậu, nhưng lại chẳng thật lòng quan tâm đến cậu. Hắc Lăng bề ngoài là hộ vệ, nhưng thực chất vẫn nghe lệnh của Hoàng gia gia.
Cậu, Tô Kỷ, mới là kẻ cô độc một mình.
Ngay lúc Tô Kỷ cảm thấy cô đơn buồn bã, Miên Miên bỗng đưa một quả nho cho cậu: — Anh đừng buồn nữa mà, không phải mọi chuyện đã có cách giải quyết rồi sao? Ăn nho đi, rồi cười lên nào. Chị xinh đẹp nói, trẻ con cười lên là đáng yêu nhất đó.
Tô Kỷ ăn quả nho, nhìn Miên Miên một lúc, rồi bỗng nhiên thấy lòng nhẹ nhõm. Hoàng Quý phi và các phi tần không thích cậu cũng chẳng sao, Miên Miên vẫn quý cậu, không thì sao lại cho cậu ăn nho chứ?
— Bà muốn làm gì, cần tôi phối hợp ra sao, cứ nói thẳng. – Tô Kỷ chuyển sang trạng thái lý trí để xử lý vấn đề, nghiêm mặt nói với Hoàng Quý phi – Hắc Lăng là người của Hoàng gia gia, Hoàng Quý phi biết chuyện này chứ?
Hoàng Quý phi mỉm cười: — Việc duy nhất ngươi cần làm, là tỏ ra không biết gì hết.
Còn những chuyện khác, bà và Yêu Hoàng đều là yêu quái cùng thế hệ, cần gì một đứa trẻ giúp sức? Huống hồ, bà còn muốn được nghe tiểu Miên Miên trong lòng mình nói một câu: “Chị xinh đẹp lợi hại quá đi!”
Tô Kỷ nghe thấy chỉ cần mình im miệng là được, lập tức càng thêm cạn lời.
Cậu thầm quyết định trong lòng, nếu có chuyện gì cần giúp, nhất định sẽ ra tay. Nghĩ rồi, cậu liền cáo từ rời đi dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của Hoàng Quý phi.
Hắc Lăng thấy Tô Kỷ bước ra từ chỗ ở của Miên Miên, bèn tiến lên hỏi han: — Tiểu Vương gia sao sắc mặt không tốt vậy? Đã cãi nhau với An Ninh Quận chúa sao?
Tô Kỷ lắc đầu: — Không có cãi nhau, chỉ là đang nhớ ba mẹ thôi.
Hắc Lăng nhướng mày. Hắn biết Tô Miên Miên và Tô Kỷ đều đã mất ba mẹ. Xem ra, hai đứa trẻ này lại buồn bã vì cha mẹ vẫn chưa được hồi sinh đây mà.
Ban nãy hắn còn tò mò, suýt chút nữa đã không kìm được mà vào trong nghe lén cuộc trò chuyện giữa Hoàng Quý phi và hai đứa trẻ.
May mà chưa đi!
Phi tần không được gặp mặt nam nhân bên ngoài, dù có người khác ở đó cũng vậy, đây là quy củ do Yêu Hoàng đặt ra. Hoàng Quý phi bị giam trong hậu cung lâu như vậy, cùng lắm cũng chỉ có thể trò chuyện vài câu tầm phào với hai đứa trẻ mà thôi.
Lần sau không cần tò mò nữa!
________________________________________
Sau khi Hắc Lăng và Tô Kỷ rời đi, Hoàng Quý phi đưa cho Miên Miên một viên đan dược.
Miên Miên nhận lấy, tò mò hỏi: — Đây là gì thế ạ?
Hoàng Quý phi cười đáp: — Kim đan của con sắp vỡ để hóa thành Nguyên Anh. Người tu luyện một khi bước vào kỳ Nguyên Anh, sẽ khác trước rất nhiều. Con tiến bộ quá nhanh, Yêu Hoàng sẽ đề phòng con, phái người canh giữ nghiêm ngặt. Đến lúc đó, tiểu Miên Miên của chúng ta sẽ không còn được tự do như bây giờ nữa.
Hiện tại trong ngoài tẩm cung chỉ có đám tiểu yêu thị tùng. Yêu Hoàng cho rằng Tô Miên Miên chỉ là một đứa trẻ, lại là con gái, nên hoàn toàn không đề phòng. Nhưng dù không đề phòng đến đâu, một đứa trẻ mới hơn bốn tuổi đã trở thành cao thủ kỳ Nguyên Anh, Yêu Hoàng chắc chắn sẽ chú ý, không chừng còn ra tay phá nát Nguyên Anh của Miên Miên.
Viên đan dược bà đưa là do một người chị em trong hậu cung luyện chế. Chỉ cần uống vào, nó sẽ che giấu tu vi, Lôi kiếp cũng sẽ không ập đến.
Đồng thời, hành động này cũng là một phép thử của Hoàng Quý phi đối với cô bé trước mặt. Chỉ cần cô bé có một chút do dự, bà sẽ thay đổi cách nhìn về nó.
Trong lúc Hoàng Quý phi đang mải suy nghĩ, Miên Miên đã một hơi nuốt viên đan dược vào bụng.
Viên thuốc không hề đắng, ngược lại còn có vị ngọt thanh.
Uống xong, Miên Miên cười tít mắt: — Không biết là chị xinh đẹp nào làm, vị ngon ghê ạ.
Con bé còn chép chép miệng, nói thêm: — Là vị bánh hoa quế mà Miên Miên thích đó.
Hoàng Quý phi thấy Miên Miên biết rõ công dụng mà vẫn ăn một cách dứt khoát như vậy, không nhịn được bật cười, lấy khăn tay lau miệng cho con bé: — Con không sợ các chị xinh đẹp dùng thuốc độc giết con sao?
— Sẽ không đâu ạ. – Miên Miên ôm lấy cánh tay Hoàng Quý phi dụi dụi, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ nghiêm túc – Lúc đầu các chị xinh đẹp không thích Miên Miên lắm, nhưng sau khi quen rồi thì lại rất thương Miên Miên.
— Vòng tay của các chị đều rất giống của mẹ con, các chị thương Miên Miên cũng giống như thương con của chính mình vậy.
— Mẹ sẽ không hại con mình đâu ạ.
Hoàng Quý phi cười càng tươi hơn.
Sau khi ở bên Yêu Hoàng, các bà đều từng ảo tưởng có thể cùng ngài tâm ý tương thông. Nhưng sự tương thông đó mãi mãi chỉ diễn ra trên giường, còn bình thường, Yêu Hoàng chẳng bao giờ bận tâm xem các bà nghĩ gì.
Giờ đây, sự đồng điệu về tinh thần mà các bà khao khát lại có được từ một cô bé con.
Hoàng Quý phi cũng không ở lại quá lâu, một lúc sau liền rời đi.
Bà vừa đi, một vị thái y của Yêu tộc đã đến, nói là muốn khám bệnh cho Miên Miên. Nghe nói là người của Yêu Hoàng cử tới, Miên Miên ngoan ngoãn để thái y kiểm tra cơ thể mình.
Thái y xem xét một vòng, xác định kim đan của Miên Miên vẫn là kim đan, bèn quay về phục mệnh Yêu Hoàng.