Chương 710
Chương 710/806
Hoàng Quý phi đã ở bên Yêu Hoàng rất lâu, bà hiểu ngài tường tận. Bà nói Yêu Hoàng sẽ đề phòng Miên Miên, quả nhiên là vậy. Thái y đến chính là để chắc chắn rằng Miên Miên chưa bước vào kỳ Nguyên Anh, nếu đã đột phá, Yêu Hoàng sẽ thay đổi cách đối xử với con bé.
Giờ phút này, nghe thái y báo cáo Tô Miên Miên vẫn ở kỳ Kim Đan, sắc mặt Yêu Hoàng rõ ràng thả lỏng hơn nhiều. Ngài thầm nghĩ: Thể chất Tiên Thiên Linh Đồng tuy đặc biệt, nhưng linh khí mà nó thu hút về cơ bản đều bị mình hấp thụ. Ngay cả khi Tô Miên Miên ở tẩm điện kế bên, mình ở đây vẫn có thể hưởng lợi từ con bé.
Nguồn lợi này, Yêu Hoàng không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai, vì vậy ngài đã đặt ra quy định mới về thời gian tiếp xúc với Tô Miên Miên. Đây cũng là lý do Hoàng Quý phi chỉ nói với con bé vài câu đã vội vã rời đi.
Ngài cũng không muốn dùng thủ đoạn mạnh tay, dù sao thì cảm xúc của Tiên Thiên Linh Đồng rất quan trọng. Chỉ khi con bé vui vẻ, nó mới có thể tạo ra linh khí.
Cứ như vậy, cứ để Tiên Thiên Linh Đồng tiếp tục hữu dụng với mình.
Ngài đã cảm thấy cảnh giới của mình có dấu hiệu đột phá, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, biết đâu có thể bước lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, một mình ngài có thể địch lại toàn bộ Yêu giới, không còn phải sợ bất cứ kẻ nào nhăm nhe đoạt lấy ngôi vị Yêu Hoàng nữa!
Nghĩ đến chuyện vui, Yêu Hoàng không khỏi bật cười, ngự giá đến điện An Ninh.
Miên Miên đang tu luyện, thấy Yêu Hoàng đến, con bé cũng không dừng lại. Dù sao thì Yêu Hoàng cũng chỉ ngồi bên cạnh, chia sẻ linh lực của nó chứ không cần nói chuyện.
Lần này, khi tu luyện, Miên Miên có thể nội thị rõ ràng bên trên kim đan của mình có một con thú nhỏ màu trắng đang lượn lờ. Con thú này trông không giống bất cứ loài nào, khi xoay quanh nội đan, cơ thể nó thỉnh thoảng lại trở nên hư ảo, hòa làm một với linh lực.
Đây là tác dụng của viên đan dược Hoàng Quý phi đưa sao?
Miên Miên thấy thật kỳ diệu.
Con bé tiếp tục tu luyện, linh lực đột nhiên dao động dữ dội. Nhìn lại đan điền, kim đan quả nhiên đã vỡ tan hoàn toàn, hóa thành hình một đứa bé sơ sinh. Đứa bé này được con thú nhỏ ôm vào lòng, hoàn toàn không nhìn rõ hình dáng.
Yêu Hoàng cũng cảm nhận được sự dao động linh lực đặc biệt này, ngài mở mắt, đột nhiên đặt tay lên vai Miên Miên.
Thần thức của ngài tiến vào cơ thể Miên Miên, dò xét từng tấc một xem có gì bất thường không. Nhìn tới nhìn lui, chẳng phát hiện ra điều gì, ngài lại thu tay về, một lần nữa yên tâm.
Nói đùa sao, ngài là Yêu Hoàng, phán đoán của ngài sao có thể sai được?
Thấy Miên Miên tỉnh lại, Yêu Hoàng nói đùa một câu: — Quận chúa, con thích vị phi tần nào của trẫm nhất?
Miên Miên không ngờ Yêu Hoàng đột nhiên bắt chuyện, suy nghĩ một lát rồi nói: — Miên Miên đều thích hết ạ, các chị ấy ai cũng đối xử rất tốt với con.
— Vậy họ có nhắc đến trẫm với con không?
Miên Miên vội gật đầu: — Có nói ạ.
— Họ nói gì về trẫm?
Miên Miên lựa những lời các phi tần thật sự từng nói mà đáp: — Các chị ấy nói bệ hạ lâu lắm rồi không đến thăm, có lẽ là chê các chị không sinh được tiểu yêu, nên các chị thấy buồn chán lắm. Bệ hạ, có phải thật là vậy không ạ?
Yêu Hoàng lắc đầu: — Không phải, bây giờ trẫm ngược lại không cần những phi tần có thể sinh con nữa.
Nguyên nhân ư, đương nhiên là vì tên Đại hoàng tử muốn tạo phản kia. Đại hoàng tử dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đều có liên quan đến việc mẹ đẻ của hắn thuộc Thỏ tộc, một trong những tộc đông đảo nhất Yêu giới. Nếu không có thế lực bên ngoại chống lưng, Đại hoàng tử sao dám ngang ngược đến thế?
Bây giờ rất tốt, không có con nối dõi, nhưng lại có một đứa cháu trai để dùng làm bia đỡ đạn cho vị trí người thừa kế, Yêu Hoàng cảm thấy rất thoải mái.
Ngài vuốt cằm: — Ừm, xem ra trẫm vẫn nên sủng hạnh họ trở lại. Phi tần của trẫm đã đến mức phải đi than thở buồn chán với một đứa trẻ rồi sao.
Quyết định xong, Yêu Hoàng rời khỏi chỗ Miên Miên, nhớ lại một phi tần mình yêu thích nhất, rồi cất bước đi về phía cung của nàng.
Miên Miên thấy Yêu Hoàng đi rồi, liền lén lau chùi chỗ bị ngài chạm vào, khẽ “hứ” một tiếng. Yêu Hoàng là kẻ xấu xa không muốn cho nó gặp ba mẹ, nó chẳng muốn chạm vào ngài đâu!
________________________________________
Những ngày tháng cứ thế trôi qua, số lần Yêu Hoàng đến hậu cung qua đêm ngày một nhiều hơn. Các nữ yêu trong hậu cung vì tranh sủng mà bày ra đủ loại thủ đoạn. Phàm là đàn ông, ai lại không mê đắm chốn dịu dàng của mỹ nhân, càng không thể chống lại những lời ngon tiếng ngọt.
Yêu Hoàng tự cho rằng mình sắp trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ, nên càng cảm thấy các mỹ nhân thật tri kỷ. Ngài thầm nghĩ: “Lạnh nhạt với họ một thời gian xem ra cũng có tác dụng. Ngay cả Tuyết Liên Hoa yêu vốn chẳng thèm cho mình sắc mặt tốt, giờ cũng đã dịu dàng hơn, lần nào cũng mỉm cười ngọt ngào.”
Điều mà Yêu Hoàng không hề hay biết, đó là mỗi lần ngài vừa rời đi, Tuyết Liên Hoa yêu liền ngâm mình trong đống tuyết, dùng chính băng tuyết mà năm xưa Yêu Hoàng mang đến cung điện để theo đuổi nàng mà gột rửa thân thể.
Các phi tần khác cũng vậy.
Thỉnh thoảng gặp nhau trong hoàng cung, bề ngoài họ sẽ châm chọc đối phương vài câu, khoe khoang việc Yêu Hoàng đêm qua đã ở lại cung của mình. Nhưng sau lưng, họ lại cùng nhau cười nhạo Yêu Hoàng.
Đàn ông tự phụ đúng là thú vị, còn tưởng những lời mềm mỏng của họ là để lấy lòng, thực chất họ đang dùng thân thể làm mồi nhử, khiến cơ thể Yêu Hoàng dần dần suy bại.
Phi tần trong hậu cung không phải đều là thú yêu, một phần trong đó là thực vật yêu. Những thực vật yêu này, nếu không cùng nhau bàn bạc, cũng sẽ không biết rằng khi họ kết hợp với Yêu Hoàng, sẽ tạo ra một số công hiệu khác biệt.
Ví như, họ lợi dụng kiến thức về sự tương sinh tương khắc của dược liệu để âm thầm gieo những “hạt giống” vào cơ thể Yêu Hoàng. Những hạt giống đó lặng lẽ sinh trưởng, bề ngoài khiến Yêu Hoàng cảm thấy mình ngày càng mạnh mẽ, nhưng về sau sẽ lộ ra bộ mặt thật.
...
Thời gian lại trôi đi, Tô Kỷ đón sinh nhật mười tuổi, Miên Miên cũng đã lên năm.
Tiệc sinh nhật của Tô Kỷ được Yêu Hoàng tổ chức rất linh đình.
Tài năng của Tô Kỷ quả thực không tệ, hiện đã là yêu quái mạnh nhất trong thế hệ cùng lứa. Dưới sự chỉ dạy của Yêu Hoàng, cậu còn học thêm rất nhiều thứ, bây giờ trông như một tiểu công tử nho nhã, hoàn toàn không còn vẻ rụt rè trước đây.
Trong buổi tiệc, Yêu Hoàng hỏi Tô Kỷ muốn quà sinh nhật gì.
Tô Kỷ nói thẳng: — Hoàng gia gia, người có thể xử phạt Trư đại nhân được không? Ông ta nói sẽ nhanh chóng tìm cơ thể cho ba mẹ của cháu, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được.
Một đứa trẻ vì nhớ thương cha mẹ mà nói ra lời này, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Nhưng Yêu Hoàng lại nổi giận, ngài đùng đùng quát: — Tô Kỷ, ngươi thân là Vương gia, mà đã muốn can thiệp vào quyết định của trẫm? Thần tử của trẫm, há là kẻ ngươi muốn phạt là phạt được sao?
Rồi ngài ra lệnh giải Tô Kỷ đến thủy lao chịu phạt.
Hoàng tôn lần đầu tiên đón sinh nhật trong cung, liền phải vào thủy lao.
Đây là một lời cảnh cáo từ Yêu Hoàng, cũng là một hành động thị uy có chủ đích.
Các quần thần của Yêu tộc đều nhìn ra, nhưng không ai dám động vào râu hùm. Họ có thể cảm nhận được, sau khi có Tiên Thiên Linh Đồng, khí thế trên người Yêu Hoàng đã ngày càng mạnh mẽ hơn.