Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 762

Chương 762/806

[Cung nghênh Bà cô nhỏ trở lại!] [Bà cô nhỏ ơi, rút quẻ đi ạ!] [Nhanh lên nào, lâu rồi không được hóng chuyện của netizen. Em lên cơn ghiền hóng chuyện, khó chịu chết đi được.]

Trước sự thúc giục của mọi người, Miên Miên bắt đầu vòng quay may mắn của buổi livestream lần này. Trong lúc chờ vòng quay chọn người, Miên Miên bắt đầu trò chuyện với khán giả: “Mấy hôm nay mọi người làm gì? Mấy hôm nay Miên Miên đi cá cược đấy!” “Thắng rồi, thắng chắc luôn.” “Cá cược với ai ạ? Cái này thì Miên Miên không tiện nói đâu nha. Đúng rồi đó, đây là chuyện riêng tư của người ta mà.”

Miên Miên vừa dứt lời, người hữu duyên đầu tiên cũng vừa hay được chọn. ID của người này là “Tương Cà”. Sau khi chấp nhận kết nối video, xuất hiện trước mặt mọi người là một cô gái với quầng thâm mắt rất đậm. Cô vừa nhìn thấy Miên Miên đã như vớ được cứu tinh, đôi mắt sáng rực lên: “Bà cô nhỏ ơi, hu hu hu, cơn giàu sang ngập trời này cuối cùng cũng tới lượt em rồi! Em thực sự rất cần chị xem cho em một quẻ!” Dứt lời, hiệu ứng thanh toán phí xem quẻ hiện lên trên màn hình.

Nhận được tiền quẻ, Miên Miên nghiêng đầu hỏi Tương Cà: “Em muốn xem về chuyện gì nào?”

Tương Cà làm vẻ mặt mếu máo như sắp khóc: “Em muốn xem thử dạo này em bị vướng phải cái gì, hay thật sự giống như lời thầy bói em xem trước đây, rằng bạn trai em khắc em và bọn em cần phải chia tay.” “Dạo này em xui xẻo quá. Bảng báo cáo làm xong xuôi mang đến công ty thì biến thành một mớ ký tự lộn xộn, khiến em mất việc. Về đến nhà thì con mèo cứ nửa đêm lại đứng thẳng người một cách kỳ quái, nhìn chằm chằm ra cửa. Nó còn nhìn vào các góc nhà nữa. Giờ em với bạn thân đã trả căn nhà đó và tìm một nơi khác để ở rồi.” “Tình cảm của em và bạn trai rất tốt, em không muốn chia tay anh ấy, nên cũng không muốn tin lời thầy bói nói rằng bạn trai khắc em. Bà cô nhỏ ơi, chị xem giúp em với. Nếu cả chị cũng nói bạn trai em khắc em, thì em đành phải chia tay anh ấy thôi.”

[Wow, dạo này trên mạng đang có cái trend là yêu phải tra nam thì lú hết thuốc chữa, ai khuyên cũng không nghe, nhưng chỉ cần thầy bói phán một câu “anh ta khắc cô” là chia tay ngay lập tức.] [Haha, tôi cũng thấy cái trend này rồi, không ngờ lại được xem phiên bản người thật việc thật trong phòng live của Bà cô nhỏ.] [Nhưng mà chị gái nói con mèo ở nhà cứ đứng dậy nhìn chằm chằm ra cửa, nghe hơi rén nha.]

Trong lúc cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi, Miên Miên bấm đốt ngón tay tính toán một lúc rồi nói: “Điện thoại của em sắp có người gọi tới đấy.” Tương Cà ngớ người: “Hả?” “Em cứ nghe điện thoại trước đi đã.”

Tương Cà làm theo lời Miên Miên, nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia không biết là ai, chỉ thấy sắc mặt cô lập tức trở nên rất khó coi, cô lớn tiếng đáp: “Em đã nói là em không muốn dọn đến ở chung với anh rồi, anh làm vậy phiền lắm, sao lúc nào anh cũng muốn em sống thử trước hôn nhân thế? Em đã nói với anh cả trăm ngàn lần rồi, em không phải loại con gái như vậy. Con An trước đây cũng vì sống thử mà bị chồng sắp cưới coi thường, cuối cùng mới không cưới xin gì nữa đó.” “Thôi không nói nữa, bực mình quá, em cúp đây.”

Tương Cà dập máy. Trong phút chốc, màn hình bình luận tràn ngập biểu tượng hình cái tai. Cư dân mạng tỏ ra vô cùng khoái chí khi được hóng chuyện và thi nhau hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì.

Câu hỏi này khiến tâm trạng của Tương Cà càng tệ hơn, niềm vui khi được chọn làm người hữu duyên ban nãy dần tan biến. Cô nhăn nhó nói: “Bạn trai em thì... em cũng không biết phải nói sao nữa. Từ lúc cuộc sống của em bắt đầu xảy ra mấy chuyện xui xẻo vặt vãnh, anh ấy cứ bảo em dọn đến ở chung. Em không muốn đi, anh ấy lại cứ thuyết phục mãi. Haizz, bạn thân em cũng khuyên em nhiều lần rồi, bảo loại đàn ông này không nên dây vào, một mặt thì dụ dỗ em sống chung, đến lúc chán rồi sẽ đá em để đi tìm người khác.” “Nó bảo, đàn ông chỉ trân trọng những gì không có được thôi.”

Lải nhải xong, nghĩ lại Miên Miên chỉ là một cô bé, Tương Cà cười ngượng nghịu: “À... hình như em không nên nói những chuyện này trên livestream. Bà cô nhỏ ơi, chị bảo em nghe điện thoại xong sẽ cho em biết chị xem được gì, bây giờ nói được chưa ạ?”

Miên Miên chớp chớp mắt: “Ban đầu chị định để em nói chuyện lại với bạn trai cho rõ ràng, nhưng giờ em đang tức giận như vậy, liệu có nói chuyện tử tế với cậu ấy được không?” Tương Cà trông lúng túng: “Hả, lại nói chuyện với bạn trai ạ? Giờ em đang bốc hỏa đây này.”

Thấy Tương Cà có vẻ không muốn nói chuyện với bạn trai nữa, cư dân mạng trong phòng live liền nhao nhao khuyên nhủ. [Chị gái hữu duyên ơi, em khuyên chị nên nghe lời đi, người không nghe lời lần trước cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống đấy.] [Đúng đó, Bà cô nhỏ đã xem giúp chị rồi mà chị lại không muốn nghe lời, thế thì chị tham gia rút thăm làm gì?] [Thật ra nhìn thái độ của chị, em chẳng thấy tình cảm của chị với bạn trai tốt chỗ nào, nghe điện thoại chưa được ba mươi giây đã cáu rồi.]

“Tình cảm của bọn em thật sự rất tốt, nhưng chuyện sống chung thì miễn bàn.” Tương Cà thở dài. “Đây là giới hạn cuối cùng của em, em không thể nhượng bộ được.” Cô do dự một lúc rồi nói: “Thôi được rồi, em sẽ gọi cho bạn trai em vậy.”

Tương Cà lại cầm điện thoại lên, đang định gọi lại thì một cuộc gọi khác đến. Cô vừa định bấm nghe, Miên Miên đã lên tiếng: “Cuộc gọi này thì chị khuyên em không nên nghe nha.” Tương Cà nhíu mày: “Tại sao ạ? Đây là điện thoại của bạn thân em mà.” Miên Miên: “Miên Miên chỉ cho em lời khuyên thôi. Nếu em tin Miên Miên thì đừng nghe, còn không tin thì cứ nghe.”

Tương Cà rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Một lúc lâu sau, cô vẫn nhấn nút nghe máy. Thấy hành động của Tương Cà, Miên Miên chỉ nhún đôi vai nhỏ, đôi mắt to tròn viết đầy vẻ bất lực. Biểu cảm này quá đỗi đáng yêu, khán giả trong phòng live liền thi nhau chụp màn hình làm ảnh chế.

[Phải thêm dòng chữ “Cậu đã muốn thế thì tớ cũng chịu thôi!” vào mới được. Hahaha, đáng yêu quá, lần sau đứa bạn nào của tôi mà không nghe lời, tôi sẽ gửi cho nó cái ảnh này.] [Mà công nhận, chị Tương Cà này bướng thật sự.]

“À... bạn thân em bảo muốn nói với em chút chuyện riêng, em ra ngoài nói chuyện với nó một lát ạ.” Tương Cà nói rồi cầm điện thoại rời khỏi khung hình livestream. Khoảng mười phút sau, cô mới quay lại, sắc mặt cũng rất khó coi. Mọi người đều hỏi Tương Cà, bạn thân cô đã nói gì mà mặt mày cô lại cau có như vậy. Tương Cà ngượng ngùng nói: “À... Bà cô nhỏ ơi, em và bạn thân nói chuyện xong rồi, bây giờ em có cần gọi cho bạn trai nữa không ạ?” “Em cứ gọi đi,” Miên Miên đáp.

Tương Cà cầm điện thoại lên, gọi cho bạn trai. Cuộc gọi vừa kết nối, cô đã sững người: “Gì cơ, anh muốn em bật loa ngoài á?” Do dự một lúc, Tương Cà hỏi Miên Miên có được không, Miên Miên nói: “Hai người không ngại thì Miên Miên cũng chẳng ngại đâu.”

Loa ngoài được bật lên. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông trẻ: “Em vừa mới gọi cho con bạn thân của em đúng không? Có phải nó bảo em đừng tin lời Bà cô nhỏ không?” Tương Cà kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết?” Chỉ nghe bạn trai cô cười lạnh một tiếng: “Anh đương nhiên biết. Em đã chịu gọi lại cho anh, chứng tỏ lần này em không nghe lời nó, anh mừng quá.”

Chương trước Chương sau