Chương 763
Chương 763/806
Tương Cà im lặng không nói. Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông thậm chí còn có chút nức nở: “Bây giờ anh đã có Bà cô nhỏ chống lưng rồi. À... Bà cô nhỏ ơi, chị đứng về phía em đúng không ạ?” Miên Miên lặng lẽ gật đầu: “Đúng vậy, Bà cô nhỏ đứng về phía cậu, cậu yên tâm, có uất ức gì cứ nói ra hết, không sao đâu, Bà cô nhỏ làm chủ cho cậu.”
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, giọng đầy tủi thân: “Vậy em nói nhé. Em yêu à, hai tháng trước, bạn thân của em đã lén tỏ tình với anh, nhưng anh từ chối rồi...” Tương Cà không đợi người đàn ông nói hết câu, đã cắt ngang với vẻ mặt không thể tin nổi: “Anh nói cái gì? Cô ấy tỏ tình với anh? Anh lừa em đúng không?”
Thấy Tương Cà lại sắp nổi giận, người đàn ông ở đầu dây bên kia vội vàng tìm kiếm sự trợ giúp: “Bà cô nhỏ ơi, chị nói giúp em một câu đi, em lại sợ rồi.” Miên Miên vội vàng bênh vực bạn trai của Tương Cà: “Bạn trai em nói thật đấy, Tương Cà, em bình tĩnh lại nhé, từ từ nghe cậu ấy nói, đừng nóng.” Đến cả Miên Miên cũng đã nói là thật, vẻ mặt của Tương Cà lập tức chuyển từ tức giận sang hoang mang.
Bạn trai cô vẫn đang kể: “Anh vốn định nói cho em ngay hôm đó, nhưng cứ nghĩ đến trước đây, hễ anh nói gì không hay về bạn thân em là em lại bảo anh ghen tị vì em có một người bạn tốt như vậy, nên anh không dám nói.” “Em nghĩ kỹ lại xem, em nói dạo này em xui xẻo, gặp phải mấy chuyện quái lạ, có phải đều bắt đầu từ hai tháng trước không?” Tương Cà ngẫm nghĩ một hồi, thấy đúng là từ hai tháng trước thật. “Ừm, là hai tháng trước.” “Ban đầu anh cũng không liên kết hai chuyện này lại với nhau. Sau này anh thấy nó gửi cho em cái video em đi xem bói, rồi thầy bói nói anh khắc em, anh mới thấy có gì đó không ổn.” “Em yêu à, nó thật sự vẫn luôn muốn quyến rũ anh, nhưng anh không thèm để ý. Có phải nó cứ tìm cơ hội là lại nói xấu anh không? Anh thật sự cảm thấy, chính nó đã cố tình bày ra chuyện nhà cũ của các em bị ma ám, rồi cả chuyện em bị công ty cho nghỉ việc, anh cũng nghĩ là do nó động tay động chân vào máy tính của em. Nó chỉ muốn anh và em chia tay thôi.”
Sắc mặt Tương Cà ngày càng khó coi. Ban đầu, cô thật sự không hề nghĩ đến hướng này. Bây giờ được bạn trai chỉ điểm, Tương Cà mới bắt đầu nhớ lại những chi tiết trong hai tháng qua. Hình như bạn thân cô thật sự luôn tìm cách khiến cô và bạn trai mâu thuẫn. Rất nhiều lần, chính vì nghe lời bạn thân mà cô mới thấy bạn trai mình không đúng. Nhưng cũng không hẳn. Tương Cà nói: “Nhưng trong chuyện anh đòi em sống chung, em chắc chắn đứng về phía bạn thân em! Anh dám nói anh mời em sống chung không phải là có ý đồ xấu không?”
Đầu dây bên kia, người đàn ông im lặng một lúc, giọng nói có phần ngượng ngùng: “Em nhớ lại xem, có phải sau này anh mới nhắc lại chuyện sống chung, cũng là từ hai tháng trước không?” Tương Cà nghĩ lại, rồi lại gật đầu. Lúc họ yêu nhau được nửa năm, bạn trai cô từng đề cập đến chuyện sống chung một lần. Lần đó, Tương Cà đã từ chối và cũng nói rõ lý do. Kể từ đó đến nay đã hơn một năm, bạn trai cô đúng là chỉ mới đề cập lại chuyện này từ hai tháng trước.
“Anh nghe em kể về những chuyện kỳ quái ở nhà, anh sợ con bạn thân của em sẽ làm ra những chuyện đáng sợ hơn, nên mới nghĩ đến việc bảo em dọn đến ở với anh. Suy nghĩ của anh rất thoáng, anh thấy anh đã xác định là em rồi, nên muốn sống chung với em là chuyện rất bình thường. Nhưng em không đồng ý anh cũng chấp nhận. Nếu không phải vì bạn thân của em, anh đã không nhắc lại chuyện này.” Lời lẽ của người đàn ông vô cùng chân thành: “Em yêu à, tin anh đi, đến Bà cô nhỏ cũng đứng về phía anh mà.”
Tương Cà nhìn Miên Miên. Miên Miên lại gật đầu một lần nữa: “Bạn trai em là chính duyên của em đó.” Tương Cà: “Vậy còn bạn thân em thì sao? Cô ta là cái gì của em chứ? Vậy mà em đã tin tưởng cô ta như thế!”
[Thời buổi này ai còn dám tùy tiện nhận bạn thân nữa chứ, tôi là tôi không dám rồi đấy.] [Haizz, tình bạn của con gái mong manh thật. Tôi với thằng bạn thân cùng thích một cô gái mà vẫn làm anh em tốt đây này.] [Nhận ra đó là “bạn thân trá hình” thì tỉnh ngộ đi chị ơi, tuyệt giao luôn cho rồi. Bà cô nhỏ đã xác định hai người là chính duyên rồi kìa.]
“Bạn thân trá hình ư?” Tương Cà vừa thở dài, vành mắt vừa đỏ lên. “Nhưng ngoài chuyện bạn trai ra, nó đối xử với em rất tốt mà. Em vẫn không tin em mất việc là do nó.”
Thấy Tương Cà đau lòng như vậy, Miên Miên nói: “Hay là em gọi cho bạn thân em một cuộc nữa đi? Thật ra cô ấy cũng đang xem livestream, nên mới khuyên em đừng tin chị đó. Bây giờ em đã biết sự thật rồi, em có thể hỏi lại cô ấy để có câu trả lời cuối cùng.”
Tương Cà nghe vậy, liền đỏ hoe mắt gọi cho cô bạn thân. Đầu dây bên kia, giọng của cô bạn thân nghe cũng rất đau khổ. “Tại sao?” Tương Cà chỉ hỏi một câu như vậy.
Cô nghe thấy tiếng nức nở từ đầu dây bên kia, rồi cô bạn thân nói bằng một giọng khàn đặc: “Tao đã nghĩ rằng cuộc tình này của mày sẽ không kéo dài, vì đàn ông vốn chẳng đáng tin. Nhưng người đàn ông mày tìm được lại quá đáng tin cậy, anh ấy thậm chí còn bàn với tao chuyện sẽ tạo bất ngờ cầu hôn mày... Tao sợ lắm, tao không muốn hai người kết hôn.” “Tao vẫn luôn yêu mày. Phải đến khi gặp mày tao mới nhận ra mình là người song tính.”
Lời tỏ tình của cô bạn thân khiến Tương Cà như bị sét đánh ngang tai. Cô nhất thời quên cả việc mình đang livestream, lắp bắp hỏi lại: “Mày nói cái gì? Mày nói mày yêu tao?”
Trong phút chốc, phòng livestream bùng nổ. Trời đất ơi, quả dưa hôm nay đúng là dưa bở trăm phần trăm! Vốn tưởng là màn kịch hai nữ tranh một nam, ai ngờ lại là một nam một nữ tranh một nữ! Thật không thể tin nổi!
Đến cả khán giả cũng không ngờ tới, huống hồ là Tương Cà, người đã thân thiết với cô bạn này bao lâu nay. Đầu óc cô trống rỗng một lúc lâu mới dần tìm lại được lý trí, cô ngượng ngùng và lịch sự nói: “Xin lỗi, tao không yêu mày. Tao... tao chỉ coi mày là bạn thân thôi.”
[Trend ngày xưa là “tao coi mày là anh em, mày lại muốn lên giường với tao”. Giờ có thể đổi thành “tao coi mày là chị em, mày lại muốn cua tao” rồi.] [Thủ đoạn theo đuổi tình yêu của cô bạn thân này cũng đỉnh thật, còn phá cho người ta mất cả việc, đúng là điên rồ.] [Là tôi thì tôi cũng không chọn cô bạn thân, thủ đoạn của cô ta ghê tởm quá.]
Có lẽ đã đọc được bình luận của cư dân mạng, cô gái hữu duyên ngừng lại một lúc lâu rồi nói: “Mày không cần phải xin lỗi tao nữa. Tao nghĩ hai chúng ta... có lẽ không thể làm bạn được nữa rồi. Mày hại tao mất cả việc, lại còn nói yêu tao, đó mà là yêu à? Điều đó chỉ chứng tỏ mày là một kẻ biến thái thôi.”
Nói xong những lời này, ánh mắt Tương Cà trở nên kiên định: “Cảm ơn Bà cô nhỏ đã cho em biết sự thật. Giờ thì em không cần phải đắn đo gì nữa rồi.”
“Hợp đồng nhà cũ của em vẫn chưa hết hạn, em định dọn về đó ở.”
Miên Miên vừa nghe Tương Cà nói muốn dọn về nhà cũ, liền vội vàng can: “Nếu em muốn dọn về thì phải đợi một chút nhé, trong nhà cũ đúng là có ma đấy, Miên Miên đi bắt con ma đó đây.”