Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 766

Chương 766/806

Nhưng thắc mắc này bây giờ chưa nên nói ra, chỉ có thể xem thử có thể mời cả gia đình này đến chỗ cô không, để cô tiện giúp đỡ, rồi xem A Nông rốt cuộc có phải là thần tiên chuyển thế hay không.

Tất nhiên, dù gia đình A Nông chỉ là người thường, Miên Miên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Số tiền trước đây cô bé đưa cho cháu trai lớn, cậu ấy đều đã đầu tư vào một tổ chức từ thiện. Nhân viên ở đó sẽ xác nhận các trường hợp cần giúp đỡ tận nhà, định kỳ đến thăm hỏi, chứ không làm màu diễn kịch.

“Cô có phải là lừa đảo bán thực phẩm chức năng không?” A Nông đột nhiên lên tiếng. “Tự dưng nói ba tôi có u trong não. Nói thật cho cô biết, nhà chúng tôi không có tiền đâu, cô không lừa được tiền đâu.”

Miên Miên thấy A Nông không tin, đành phải nói chi tiết hơn: “Anh chắc chắn ba mình không có vấn đề gì như vậy, có phải vì trước đây ba anh từng tham gia buổi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện huyện không? Lúc đó đến lượt ba anh thì máy chụp CT của bệnh viện bị hỏng, cho nên mới không chụp ra được vấn đề trong não của chú.” “Sau này bệnh viện mới thay thiết bị mới đó. Không tin thì hai người có thể đi hỏi.”

Chú Đọc Sách Cường Quốc nghe Miên Miên nói thiết bị gì đó hỏng, liền vỗ đầu một cái: “Đúng rồi đúng rồi, có chuyện đó thật! Lúc đó tôi có nghe cô y tá nói máy móc hình như bị hỏng gì đó, bảo tôi hôm sau quay lại chụp bổ sung, nhưng tôi bận quá nên quên béng mất... Bà cô nhỏ, tôi... trong đầu tôi thật sự có khối u sao?”

Miên Miên nghiêm túc gật đầu, rồi mỉm cười nói: “Không sao đâu ạ, phát hiện sớm chữa trị sớm, chú bắt đầu điều trị từ bây giờ thì sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Điều trị ư? Cả chú Đọc Sách Cường Quốc và A Nông đều im lặng. Nhà họ lấy đâu ra tiền mà điều trị? “Nhà không có gì ngoài bốn bức tường” chính là để miêu tả hoàn cảnh của họ. Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, không ngờ bây giờ còn có thể trở nên khó khăn hơn.

“Hai người đừng buồn như vậy mà, Miên Miên sẽ giúp hai người.” Miên Miên thấy hai cha con không nói gì, liền chủ động lên tiếng. “Miên Miên đã nhận 888 tệ tiền xem quẻ của chú rồi, chuyện này cứ giao cho Miên Miên lo. Cả nhà chú hãy dọn đến Bắc Thành đi.”

“Bắc Thành ư? Đó là thủ đô rồi, từ chỗ chúng tôi đi tàu hỏa qua đó cũng mất rất lâu.” Chú Đọc Sách Cường Quốc vô cùng bối rối. Họ lấy đâu ra điều kiện mà chuyển nhà?

“Cứ quyết định vậy đi nha. Hai người thu dọn đồ đạc trước đi. Lát nữa Trẫm... à không, Miên Miên livestream xong sẽ đến đón hai người.” Không đợi hai cha con nói thêm gì, Miên Miên đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Cái giọng điệu không cho phép từ chối ấy mang một vẻ bá đạo khó tả.

[Ủa, sao Bà cô nhỏ hôm nay có vẻ hơi khác nhỉ?] [Tôi cũng phát hiện ra, vừa nãy Bà cô nhỏ lỡ miệng nói từ gì ấy nhỉ, hình như là “Trẫm”? Đây không phải là cách xưng hô của hoàng đế sao?] [Ôi trời, lẽ nào Bà cô nhỏ của chúng ta đã âm thầm đi đóng vai hoàng đế nhí ở đâu đó? Chứ sao lại buột miệng xưng hô như vậy được?]

Miên Miên thấy có người trên màn hình bình luận đã phát hiện ra lỗi xưng hô của mình, cô bé chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy chột dạ. Vừa nãy nghe chú Đọc Sách Cường Quốc định phản bác, cô bé đã phản xạ có điều kiện mà nhớ lại lúc mình làm hoàng đế trong thế giới nhỏ. Hồi ở đó, chị Vân Thường đã dặn cô bé rằng, làm hoàng đế không thể đối xử quá tốt với bề tôi, đôi lúc phải bá đạo một chút. Là một hoàng đế, lời nói ra không thể bị từ chối, cứ trực tiếp sắp xếp là được, căn bản không cần giải thích nhiều lời. Làm hoàng đế ở trong đó hơn hai năm rồi, thói quen này đúng là hơi khó sửa!

“Tóm lại là như vậy đó. Chú Đọc Sách Cường Quốc, lát nữa sẽ có một hộp thoại hiện lên, chữ trên đó màu vàng. Chú gửi số điện thoại của mình vào đó, để lát Miên Miên livestream xong còn liên lạc.”

Hộp thoại màu vàng đó là tài khoản của quản trị viên phòng live, mà quản trị viên chính là cháu trai thứ sáu của Miên Miên, Tô Thần Châu. Rất nhanh, Tô Thần Châu đã gửi tin nhắn cho Miên Miên, báo rằng đã xác nhận được số điện thoại.

“Vậy cứ thế nhé, Miên Miên đi chọn người hữu duyên thứ ba đây, hai người dọn đồ đi.” Nữ hoàng nhỏ bá đạo ngắt kết nối với họ.

Dù sao thì nếu hai cha con không đồng ý, cô bé cũng sẽ trực tiếp đến tận nơi thuyết phục cho bằng được. Làm việc phải ra tay trước mới có lợi, không thì đợi bên phía Phần Thiên nhận ra A Nông có thể là thần tiên chuyển thế, lại gây ra thêm bao nhiêu phiền phức. Ừm, vậy hay là...

Miên Miên đưa mắt nhìn Huyền Vũ đang ở sau lưng mình, đôi mắt chớp chớp ra vẻ đáng yêu: “Chú Huyền Vũ ơi, chú có thể đến nhà họ đợi trước được không ạ? Đợi Miên Miên livestream xong sẽ đến đưa cả nhà họ về.”

Lần đầu tiên nghe Miên Miên sắp xếp mọi việc hoàn hảo đến vậy, Huyền Vũ khẽ nhướng mày. Xem ra những trải nghiệm trong thế giới nhỏ cũng có tác dụng, ví dụ như bé bánh bao ngọt ngào ngày nào, giờ đây dường như đã biến thành bé bánh bao sữa bá đạo biết dùng giọng điệu ra lệnh. Nếu là trước đây, với thân phận là một tử linh bẩm sinh, ngoài Thiên Đạo ra mà có kẻ nào dám ra lệnh cho ngài, ngài chắc chắn sẽ khiến kẻ đó chết rất thảm! Nhưng người này lại là cô bé Miên Miên đáng yêu, ừm, vậy thì thu chút lãi vậy.

Huyền Vũ đứng dậy, đưa tay véo nhẹ chiếc má bầu bĩnh, hồng hào của Miên Miên: “Được, chú Huyền Vũ nhận lệnh đây.” Người đàn ông tuấn mỹ trong bộ đồ đen, giọng điệu lộ rõ vẻ cưng chiều không thể che giấu, cùng một tia trêu chọc. Dù sao thì, ngài đã dùng đến cả từ “nhận lệnh” rồi còn gì.

Lúc Miên Miên nhờ Huyền Vũ giúp, cô bé không tắt livestream. Khán giả trong phòng live thấy Huyền Vũ phối hợp với mệnh lệnh của Miên Miên như vậy đều vô cùng kinh ngạc. Những video trước đây mọi người còn nói có thể là sản phẩm cắt ghép, nhưng họ đã sớm xác định được Huyền Vũ chính là Huyền Vũ trong truyền thuyết. Thần thú, một trong Tứ Linh Bẩm Sinh đó! Lại ngoan ngoãn nghe lời Bà cô nhỏ như vậy, rốt cuộc Bà cô nhỏ có thân phận gì đây? Thôi kệ, cứ tiếp tục theo dõi livestream, rồi sẽ có ngày biết được chân tướng.

Trong lúc cư dân mạng đang suy nghĩ vẩn vơ, người hữu duyên thứ ba đã xuất hiện trên màn hình. Lần này là một cô gái, có ID là “Rắn Cưng”. Phát hiện mình được chọn, Rắn Cưng nhanh như chớp tặng quà cho Miên Miên, sau đó đưa Miên Miên đến trước một chiếc hộp kính, vẻ mặt vô cùng rối rắm nói: “Bà cô nhỏ ơi, em tham gia rút thăm không phải vì bản thân em, mà là vì Tiểu Thanh nhà em.”

Cô gái này vậy mà lại nuôi rắn làm thú cưng. Con rắn xanh nhỏ trong lồng có màu xanh biếc khỏe mạnh, thân mình to hơn ngón tay cái một chút, trông được chăm sóc rất tốt. Một số người cũng nuôi thú cưng độc lạ, thấy con rắn lục trong bể kính không ngủ đông thì cảm thấy kỳ lạ, liền thi nhau bình luận.

Chương trước Chương sau