Chương 767
Chương 767/806
[Rắn Cưng ơi bạn ở Hải Nam à? Chỉ có thời tiết ở đó vào tháng này rắn mới không ngủ đông thôi.] [Tôi cũng thấy vậy, hoặc là trong bể kính có dùng thiết bị sưởi ấm?] [Con rắn này đẹp thật sự.]
“Cảm ơn mọi người đã khen, em không ở Hải Nam, em cũng ở Bắc Thành. Trong bể kính có dùng thiết bị sưởi ấm, nhưng em cũng là bất đắc dĩ thôi. Em đã chuẩn bị nhà ngủ đông cho nó rồi, nhưng không hiểu sao Tiểu Thanh nhà em cứ nhất quyết không chịu ngủ đông, bật đèn sưởi cũng là hết cách.”
Rắn đến mùa đông sẽ ngủ đông là tập tính của chúng, vì thời tiết quá lạnh, chúng không thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Thêm vào đó, mùa đông thức ăn khan hiếm, ngủ đông giúp chúng giảm tiêu hao năng lượng để sống sót qua mùa đông. “Em không muốn phá vỡ tập tính sinh hoạt của Tiểu Thanh, năm ngoái nó vẫn ngủ đông mà. Năm nay trời ngày một lạnh hơn, nó lại vẫn rất năng động.” “Ngoài ra, nó còn toàn nghĩ cách vượt ngục nữa.” Rắn Cưng mặt mày đầy lo lắng, có thể thấy cô thật sự rất yêu quý con rắn của mình. Những người nuôi thú cưng đều có thể đồng cảm với tâm trạng của Rắn Cưng, thi nhau bày tỏ sự lo lắng trên màn hình bình luận. Cũng có người giúp Rắn Cưng hỏi Miên Miên, tại sao Tiểu Thanh lại không chịu ngủ đông.
Miên Miên nhìn con rắn nhỏ trong bể kính, rồi lại nhìn cô gái đang kết nối video, hỏi một câu: “Nó không chịu ngủ đông, là vì chị đang yêu đó.” Rắn Cưng ngớ người: “Hả? Vâng, đúng là em đang yêu ạ. Tình cảm của em và bạn trai rất tốt, yêu nhau được một năm rồi, gần đây cũng đã ra mắt hai bên gia đình, chuẩn bị chọn ngày đẹp, tháng 1 này cưới.” Nhắc đến chuyện kết hôn, Rắn Cưng mặt mày đầy vẻ e thẹn.
[Cái ra-đa dò tra nam của tôi mách bảo rằng, Tiểu Thanh không thích bạn trai của chị Rắn Cưng, đây là một lời cảnh báo.] [Bạn trên nói trúng ý tôi rồi đấy.] [Hahaha, không chỉ hai bạn đâu, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nghĩ giống nhau, giờ chỉ chờ xem Bà cô nhỏ nói thế nào thôi.]
Rắn Cưng thấy mọi người trên màn hình bình luận đều nói bạn trai mình là tra nam, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cô nhíu mày, giải thích: “Mọi người đừng nói bậy, bạn trai em tra nam chỗ nào chứ? Anh ấy đối với em rất chu đáo, có những việc em không cần nói anh ấy cũng sẽ làm, xung quanh cũng không có người phụ nữ nào khác, sao lại là tra nam được?” Giải thích xong, Rắn Cưng nhìn về phía Miên Miên: “Bà cô nhỏ, chị nói giúp em một câu, bảo họ là bạn trai em không có vấn đề gì đi ạ.”
Miên Miên lắc đầu: “Chị đừng cưới bạn trai chị, anh ta thật sự không phải chính duyên của chị đâu.” Rắn Cưng chết lặng. Miên Miên chỉ vào con rắn nhỏ: “Chị xem kìa, con rắn nhà chị sốt ruột đến mức nào rồi, nó chính là muốn nói cho chị biết đừng cưới bạn trai chị đó, nó sốt ruột đến mức không ngủ được luôn.”
Rắn Cưng vẫn không nói gì, vành mắt đã đỏ hoe. Cô chỉ muốn giải quyết vấn đề cho con rắn cưng của mình, sao vấn đề lại vòng về chính bản thân cô thế này? Khó khăn lắm mới có một người bạn trai hợp tính, cũng thích rắn, vậy mà vừa trúng thưởng đã bị phán là có vấn đề. Lý trí đã tin lời Miên Miên, nhưng Rắn Cưng vẫn muốn cố gắng vùng vẫy một chút: “Bà cô nhỏ, không thể cứ thế mà nói về bạn trai em được. Em... em vẫn muốn xem xét thêm...” Miên Miên liền nói: “Vậy thì chị đến ngay chỗ này, tìm bạn trai chị đi nhé.” Nói rồi, cô bé gửi địa chỉ mình xem được cho Tô Thần Châu, để cậu định vị rồi gửi địa chỉ cho Rắn Cưng.
Rắn Cưng thấy địa chỉ, mặt mày tái mét. Đó là một khách sạn tình yêu nhỏ, vị trí rất hẻo lánh. Nhà cô đang ở cách khách sạn đó rất gần, chỉ mất mười phút. Quẻ của Bà cô nhỏ chưa bao giờ sai, xem ra bạn trai cô thật sự có vấn đề rồi. Nếu anh ta đã dám làm như vậy, cô cũng dám cho tất cả những người quen biết! “Em gọi xe đến khách sạn ngay đây, em nhất định phải giải quyết chuyện này cho ra nhẽ. Bà cô nhỏ, em cúp máy trước nhé.” Miên Miên: “Chị đừng cúp, chuyện vẫn chưa nói xong mà. Nhưng nếu chị muốn đi bắt quả tang bạn trai, thì cứ đi ngay đi.” Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của cô bé khiến Rắn Cưng cũng dần bình tĩnh lại. Không cúp livestream thì không cúp, vừa hay cũng để cho cộng đồng mạng xem bộ mặt thật của bạn trai cô. Cô không phải người hiền, ai làm cô không vui, cô cũng sẽ khiến kẻ đó không yên!
Thấy Rắn Cưng định đi, con rắn nhỏ trong bể kính lo lắng rít lên “xì xì xì”. Miên Miên liền giúp phiên dịch: “Chị mang cả Tiểu Thanh nhà chị đi cùng đi, nó cũng muốn đi nữa đó.” Rắn Cưng đang mặc áo khoác, thời tiết bên ngoài chỉ còn bảy tám độ. Nghe Miên Miên nói Tiểu Thanh cũng muốn đi, cô sững người: “Nhưng bên ngoài lạnh lắm.” “Không sao, Miên Miên có thể giúp.” Chỉ là một lá bùa lửa thôi mà, dán lên người Tiểu Thanh là đủ để nó cảm thấy ấm áp như mùa xuân rồi.
Một người một thú cưng lên xe, rất nhanh đã đến trước cửa khách sạn nhỏ. Dòng chữ “LOVE” màu hồng bên ngoài khách sạn đặc biệt nổi bật. [Hay lắm, thì ra là ở đây, để tôi giúp chị gái hữu duyên một tay.]
Một số cư dân mạng hóng chuyện không sợ lớn chuyện cũng kéo đến trước cửa khách sạn. Với sự giúp đỡ của những người này, Rắn Cưng thuận lợi lên lầu, gõ cửa phòng theo số mà Miên Miên đã cho. Gõ cửa một lúc lâu, cửa mới được mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông, vừa nhìn thấy người này, Rắn Cưng mặt mày tái mét: “Là anh? Các người?” Người đàn ông này là bạn thân của bạn trai cô, không ít lần cùng đến nhà tụ tập. Hai người họ thường lấy cớ ra quán net chơi game, ở ngoài đến mười một giờ đêm mới về. Thỉnh thoảng Rắn Cưng cũng đi cùng, nhưng vì không chịu được mùi khói thuốc nên dần dần cô không đi nữa. Rắn Cưng nhìn lướt qua bạn trai mình đang lấy chăn che mặt trên giường, nước mắt tuôn như mưa: “Sao tôi lại chọn một người đàn ông như anh chứ.”
Cảnh tượng này còn có gì không hiểu nữa? Người đàn ông cởi trần phát hiện sự việc bại lộ, sắc mặt cũng không khá hơn là bao, đặc biệt là khi thấy Rắn Cưng đang livestream. “Đừng quay mặt tôi, không thì tôi kiện cô tội xâm phạm quyền riêng tư đấy.” Rắn Cưng tức giận nói: “Tôi không quay mặt, chỉ quay người thôi. Hai người cũng quá đáng lắm rồi, tại sao lại nói là anh em để lừa tôi?” Người đàn ông ở cửa không nói gì nữa, chuyện này đúng là họ đuối lý. Xu hướng tính dục của cả hai đều không được gia đình chấp nhận. Sau khi Rắn Cưng gặp người yêu của bạn mình, lại tỏ ra rất nhiệt tình, họ đành phải thuận nước đẩy thuyền, để một trong hai người kết hôn trước rồi tính sau.
[Hay thật, tôi đã nói rồi, người đúng là có tốt có xấu. Đây này, gặp phải lừa hôn rồi chưa?] [May mà chị Rắn Cưng trúng được phòng live của Bà cô nhỏ, không thì đến lúc biết sự thật cũng đã muộn.] [Bà cô nhỏ nói chuyện vẫn chưa giải quyết xong, rốt cuộc là có ý gì?]
Mọi người đang thi nhau hỏi, thì con rắn nhỏ đang quấn trên tay Rắn Cưng bỗng trượt xuống đất. Nó uốn éo thân mình, chui vào đống quần áo của người đàn ông trên giường, lôi ra một miếng ngọc bội từ trong túi quần anh ta. Miếng ngọc bội trông có vẻ rất đẹp, đúng là đồ cổ. Tiểu Thanh dùng đầu húc miếng ngọc bội đến trước mặt Rắn Cưng, Rắn Cưng cúi xuống nhặt lên. “Tiểu Thanh, đừng động vào ngọc bội của anh ta, bẩn lắm.”