Chương 797
Chương 797/806
“Vậy thì chỉ có thể, cố gắng tìm những nơi có nhiều tín đồ của ngài, ở đó mở ra một nơi, xây dựng Minh phủ của ngài thôi.”
Cái này lại phải dùng đến dữ liệu mạng lớn rồi!
Miên Miên gửi yêu cầu giúp đỡ đến người cháu trai thứ sáu, rất nhanh đã nhận được một bản dữ liệu.
Kết quả dữ liệu cho thấy rất kỳ lạ.
Số người tin vào Hades cũng không nhiều, nhưng tại sao lúc đầu lại cảm thấy Hades mạnh mẽ như vậy? Mà Cơ Đốc giáo được tin tưởng phổ biến, lại không thấy có người đứng đầu nào xuất hiện.
Tóm lại, Miên Miên trước tiên ở nơi có nhiều người tin vào hệ thống thần thoại của Hades nhất, để Hades mở ra Minh phủ.
Sau đó cô bé lại bất lực.
Cũng khó trách Hades lại đến cầu cứu, Minh phủ thật sự rất nhỏ.
“Vậy các người, trước tiên cứ tiếp nhận các tín đồ của mình đã.” Miên Miên phân vân, “Miên Miên sẽ điều một con ma có hứng thú với các người và biết về mạng từ chỗ chú Thôi qua, giúp các người là được.”
Ít người thì rất đơn giản, chỉ cần tạm bợ một chút là có thể dựng lên được khung sườn của Minh phủ.
Hades nghe lời Miên Miên, sắc mặt không được tốt lắm.
Hồi lâu sau, anh ta mới hỏi: “Nếu muốn giống như các vị thần phương Đông của các người, được nhiều người tin tưởng như vậy, ta phải làm thế nào?”
Miên Miên gãi đầu: “Cái này à, có lẽ ngài cũng nên học theo Miên Miên, mở livestream, tăng độ nổi tiếng?”
Dân số phương Tây không nhiều bằng Nước Rồng của họ, tín ngưỡng lại không tập trung, xảy ra chuyện như vậy cũng rất bình thường.
Hades nhíu mày: “Được rồi, vậy chúng ta thử xem, sau này còn có thể nhờ ngươi giúp đỡ không? Ta sẽ gửi tin nhắn WeChat cho ngươi.”
Miên Miên lấy điện thoại ra tạo một nhóm nhỏ, suy nghĩ một lúc rồi đặt tên nhóm là “Nhóm Giúp đỡ Phương Tây”, sau đó kéo cả người cháu trai thứ sáu vào.
“Như vậy là được rồi, sau này có vấn đề gì cứ gửi tin nhắn trong nhóm là được ạ.”
“Được.” Hades chấp nhận phương pháp này.
Miên Miên vẫy tay tạm biệt ba vị ngoại thần, quay trở về Nước Rồng.
Vừa hay, Bắc Thành có tuyết rơi. Tuyết bay lất phất, năm mới sắp đến.
Cư dân mạng bàn tán về chủ đề năm mới, bày tỏ suy nghĩ của mình trên mạng.
[Năm nay ăn Tết có giống năm ngoái không, không có pháo và hoa giấy à?] [Biết làm sao được, những thứ đó ô nhiễm lớn, cấm cũng là bình thường.] [Không phải, các anh em, các người là fan giả của bà cô nhỏ à? Không thấy bộ phận R&D của nhà họ Tô đã đăng tin mới nhất, nghiên cứu ra được pháo hoa và pháo nổ có thể phân hủy rồi sao?] [Vãi, thật á? Để tôi đi xem!]
Nhìn thấy thông báo trên Weibo chính thức của bộ phận R&D nhà họ Tô, cư dân mạng vô cùng phấn khích.
Những năm gần đây không có pháo và hoa giấy, không khí Tết ngày càng nhạt nhẽo. Có những món đồ chơi giải trí này, trẻ con cũng vui, người lớn cũng vui, sẽ không còn phải đón một cái Tết lạnh lẽo nữa.
Ngoài việc bàn luận về pháo hoa, trên mạng còn đang bàn tán về một chuyện khác.
Streamer huyền học lại có thêm một người mới, người này tự xưng là Tôn Ngộ Không.
Khi Miên Miên không livestream, Tôn Ngộ Không đều livestream. Mà nói thật, Tôn Ngộ Không này cũng khá lợi hại, xem bói cũng rất chuẩn, còn có thể giúp giải quyết một số rắc rối khác.
Vừa hay, sáng ngày trừ tịch, Miên Miên và Tôn Ngộ Không cùng nhau mở livestream xem bói.
Miên Miên vừa mới mở livestream, đã thấy câu hỏi của cư dân mạng.
[Bà cô nhỏ, Tôn Ngộ Không kia là thật hay giả vậy ạ? Phòng livestream của ngài ấy cũng có rất nhiều fan, ngài ấy còn giúp đánh Vương Giả nữa.] [Tôn Ngộ Không đó đẹp trai quá, em siêu thích, bây giờ đang xem cả hai livestream cùng lúc.]
“Livestream của Tôn Ngộ Không?” Miên Miên trước đó vẫn luôn bận rộn với yêu cầu của Hades, chưa để ý đến việc có thêm một streamer như vậy.
Cô bé tò mò gọi điện cho Tôn Ngộ Không: “Chú Ngộ Không ơi, chú đang livestream ạ?”
Vốn dĩ cô bé toàn gọi là Đại Thánh, nhưng lâu dần lại thấy cách gọi đó hơi xa cách nên đã đổi thành chú Ngộ Không.
Đầu dây bên kia, Tôn Ngộ Không trả lời Miên Miên: “Ừm, bé Miên Miên có muốn lên sóng cùng chú không?”
Lên sóng!
Miên Miên còn chưa từng kết nối với streamer nào khác, nghe vậy cô bé liền đồng ý ngay tắp lự.
Tôn Ngộ Không có một căn phòng riêng ở Tô gia. Sau khi kết nối video, Miên Miên tò mò hỏi: “Chú Ngộ Không ơi, sao chú lại livestream vậy ạ?”
Chú Huyền Vũ và mọi người đâu có hứng thú với việc này.
Tôn Ngộ Không cười khẽ: “Thường ngày rảnh rỗi quá, tìm chút chuyện để làm cho đỡ buồn. Livestream này cũng thú vị, vui hơn nhiều so với việc ngồi trong tượng đá nghe lời cầu nguyện của chúng sinh.”
Ngài nói thì nhẹ như lông hồng, nhưng khán giả trong phòng livestream lại bàn tán sôi nổi.
[Đâu chỉ giúp một chút! Trước đây tôi hay bị kẻ xấu bám đuôi. Hôm đó gặp nguy hiểm, tôi làm theo lời Đại Thánh dạy, thầm gọi tên ngài trong lòng. Thế rồi ngài xuất hiện thật, tóm gọn tên biến thái đó giao cho cảnh sát!]
[Rạng sáng tôi với bạn uống say, ngồi xổm ven đường đợi xe ở một nơi khá hẻo lánh, đồn cảnh sát cũng xa. Bị mấy gã say rượu gây sự, suýt nữa thì ăn đòn. Cũng nhờ thầm gọi tên Đại Thánh mà ngài đột nhiên xuất hiện cứu chúng tôi.]
[Tôi thì khác, Đại Thánh còn giúp tôi gọi báo cảnh sát nữa. Nói chung là Đại Thánh siêu đỉnh luôn, hu hu hu.]
Thấy mọi người hết lời ca ngợi thần tượng của mình, Miên Miên còn vui hơn cả khi được khen, cô bé cười tít mắt.
Cô bé mở giao diện quay số may mắn: “Vậy hôm nay con sẽ cùng chú Ngộ Không xem mệnh cho mọi người nhé.”
Lẽ ra hôm nay Miên Miên phải rất căng thẳng. Bởi vì theo quẻ bói trước đó, Thiên Ma có thể sẽ xuất hiện. Nhưng vì trùng hợp đến ngày livestream, cô bé quyết định cứ lên sóng chọn người hữu duyên, dùng cái bất biến để ứng phó với vạn biến.
Người hữu duyên đầu tiên nhanh chóng xuất hiện trên màn hình, là một cô gái. Cô mặc một bộ váy đỏ, mỉm cười nói: “Chào cô chủ nhỏ, thật ra em cũng không có chuyện gì buồn bã cần xem mệnh cả. Em chỉ tò mò một điều thôi, nếu Huyền Vũ trong thần thoại là thật, vậy thì Niên Thú có đến không ạ? Cô chủ nhỏ có thể xem giúp em được không?”
Niên Thú?
Miên Miên chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái: “Niên Thú đến rồi mà chị, chẳng phải chị là người rõ nhất sao?”
Nụ cười trên mặt cô gái cứng đờ, rồi cô ấp úng: “Cô… làm sao cô nhìn ra được hay vậy?”
Cô còn tưởng mình đã che giấu rất kỹ, sao lại bị nhìn thấu chỉ trong một ánh mắt thế này?
Miên Miên nghiêng đầu: “Dễ ợt à, nhìn một cái là biết chị là Niên Thú rồi. Hơn nữa, Miên Miên còn biết chị đã gọi bạn gọi bè, chuẩn bị để đồng bọn của mình ồ ạt xâm chiếm Long Quốc nữa đó.”