Chương 798
Chương 798/806
Nghe thấy kế hoạch của mình cũng bị tính ra, cô gái “oa” một tiếng, bật khóc nức nở.
Cô gái vừa khóc, bình luận đã bùng nổ.
[Không phải như mình nghĩ đâu nhỉ? Cô gái này, cô ấy… cô ấy cô ấy, không phải là Niên Thú thật đấy chứ?]
[Rõ rành rành rồi còn gì. Vừa vào đã hỏi Niên Thú có thật không, bị cô chủ nhỏ nói trúng tim đen là khóc ngay.]
[Niên Thú cũng biến thành người được á?]
Thấy dân mạng cũng đoán ra, cô gái nức nở nói: “Thuật… thuật biến hình của tôi tệ đến vậy sao? Sao cô lại nhìn thấu được ngay thế? Tôi… tôi còn tưởng cô chỉ giỏi xem mệnh cho người thôi chứ.”
“Không phải đâu ạ,” Miên Miên thành thật đáp, “Thuật xem tướng không chỉ xem được tướng người, mà tướng của động vật cũng xem được đó.”
“Oa hu hu,” cô gái nghe xong, thút thít một hồi lâu mới nguôi ngoai, “Nhưng… nhưng bây giờ, tôi bảo họ quay về cũng không kịp nữa rồi.”
Miên Miên vừa hay cũng tính ra được chuyện này. Cô bé đã mở cuộc gọi video trên Wechat với Thanh Hư đạo trưởng của Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên.
Đúng lúc này, giọng của Thanh Hư đạo trưởng vang lên: “Tiểu sư muội, là chuyện về Niên Thú đúng không? Con yên tâm, nửa năm nay người của Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên đã được cài cắm khắp cả nước rồi. Ta đã phát thông báo, bảo họ chuẩn bị đi tìm Niên Thú rồi.”
[U là trời, quả nhiên đúng như tôi nghĩ, Huyền Vũ đã là thật thì truyền thuyết về Niên Thú cũng phải là thật!]
[Chúng ta có đi bắt Niên Thú được không? Tôi mua được bùa hộ mệnh ở tiệm của cô chủ nhỏ rồi, tôi thấy dùng được đấy!]
[Ông bạn trên kia may thế, sao mà giành được bùa hộ mệnh hay vậy?]
Thấy dân mạng rủ nhau đi bắt Niên Thú, còn khoe khoang có bùa chú của cô chủ nhỏ, chắc chắn sẽ hữu dụng, cô gái Niên Thú càng thêm ngơ ngác.
Không chỉ vậy, còn có người gửi tin tức mới nhất.
[Woa, bộ phận nghiên cứu của Tô gia lại ra thông báo rồi kìa. Tô gia Vô Thường sẽ cung cấp pháo hoa, chúng ta có thể đến các cửa hàng lớn để mua, chuẩn bị xua đuổi Niên Thú.]
“Hu hu hu, không phải các người bị cấm đốt pháo hoa rồi sao?” Cô gái Niên Thú càng buồn hơn, cô mở điện thoại xem tin tức mới nhất mà lòng dạ rối bời.
Trước khi xem livestream của “cô chủ nhỏ trong truyền thuyết”, cô còn chưa thấy tin tức về việc được phép đốt loại pháo hoa có thể phân hủy sinh học. Sao mới xem Miên Miên và Tôn Ngộ Không nói chuyện một lúc mà đã có thông báo này rồi?
Giờ phải làm sao?
Hiếm hoi lắm linh khí mới hồi phục, lại đang có lệnh cấm đốt pháo, cô muốn để tộc nhân của mình được xuống trần gian vui đùa một trận thỏa thích như tục lệ ngàn năm qua. Thực ra họ chẳng hề ăn thịt trẻ con, mà chỉ ăn rau củ quả thôi.
Việc tham gia quay số trúng thưởng cũng là vì cô nghĩ chắc gì đã trúng. Mà cho dù có trúng, Tô Miên Miên cũng chưa chắc nhìn ra cô là Niên Thú hóa thành. Ngược lại, cô còn có thể nhân cơ hội này báo cho mọi người biết rằng bộ tộc của họ sắp quay trở lại.
“Hu hu hu, vậy chẳng phải tộc nhân của tôi tự chui đầu vào rọ sao? Họ nói với tôi rằng ở dưới biển cô đơn lắm, họ chỉ muốn được thấy dáng vẻ hoảng sợ của con người thôi,” cô gái vừa khóc vừa nói, gương mặt đầy tuyệt vọng, “Tôi tham gia xem mệnh cũng là định bụng báo trước một tiếng, dọa mọi người một chút. Biết thế này tôi đã không tham gia…”
“Các chị sống dưới biển, không phải sẽ rất khó chịu sao?” Miên Miên tò mò hỏi, “Con nhớ lúc đầu các chị sống trên núi mà.”
Cô gái lặng lẽ gật đầu: “Ừm, tộc chúng tôi vốn sống trên núi, nhưng sau này loài người ngày càng đông, linh khí lại bắt đầu suy tàn, bất đắc dĩ chúng tôi phải chạy ra biển. Còn một bộ phận tộc nhân vì có ngoại hình đoan chính, đã được Thiên Đình chọn làm thú gác cổng, bây giờ cũng mất liên lạc rồi.”
Giọng cô gái đầy đáng thương, cô ai oán nhìn vào ống kính: “Tôi là người có thiên phú biến hình giỏi nhất trong tộc. Để không bị tụt hậu hoàn toàn so với thế giới loài người, tôi đã đến đây sinh sống… Mãi mới hòa nhập được hoàn toàn đấy. Tôi nhớ những ngày đầu tiên…”
Sự quan tâm của Miên Miên khiến cô gái như được mở lòng, cô thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ câu chuyện về tộc Niên Thú. Cô kể chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc, Miên Miên thấy khán giả không phản đối nên cũng không ngắt lời.
Hành trình của cô gái Niên Thú này quả thực rất đặc sắc. Lúc đầu mới biến thành người, vì sợ bị cao nhân phát hiện, cô đã cố tình chọn một ngôi làng nhỏ trên núi để sống. Sau đó, vì mãi không già đi, suýt nữa thì bại lộ, cô bắt đầu phải tự tạo ra những hiện trường giả về cái chết của mình vào những thời điểm thích hợp. Có lúc là đi vào rừng chơi bị sói tha đi, có lúc lại là rơi xuống vách núi.
Về sau, xã hội hiện đại phát triển ngày càng nhanh, cô gái Niên Thú từ làng nhỏ lên thị trấn, bắt đầu con đường vừa học vừa làm.
“Hu hu hu, cô chủ nhỏ ơi, là em đã coi thường cô rồi. Cô có thể đừng nhốt tộc nhân của em vào tù được không ạ?”
“Đâu có ai nói sẽ nhốt tộc nhân của chị vào tù đâu,” Miên Miên nghiêng đầu, “Chỉ là cần kiểm soát tình hình thôi. Nếu tộc nhân của chị chơi vui quá, lỡ dọa người ta sợ đến phát bệnh thì không tốt cho cả hai bên.”
“Thật sự không bắt chúng tôi ạ?” Cô gái hỏi lại, không dám tin.
Miên Miên gật đầu chắc nịch: “Không bắt đâu ạ. Mẹ con nói rồi, Niên Thú thực ra chỉ thích dọa người cho vui thôi, chứ không thực sự ăn thịt người.”
“Nhưng họ đều nói sẽ đi bắt Niên Thú mà…” Cô gái nhìn vào màn hình.
Vừa nhìn, cô mới biết nội dung bình luận đã thay đổi hoàn toàn.
Cư dân mạng đồng loạt “quay xe”.
[Không bắt Niên Thú nữa, tôi xin rút lại ý định dùng pháo ném Niên Thú lúc nãy. Tôi cố tình giả vờ bị dọa có được không?]
[Đến lúc thử tài diễn xuất của mọi người rồi. Lát nữa Niên Thú đến, tôi sẽ giả vờ ngã lăn ra đất, nhờ mẹ tôi quay video lại, ha ha ha.]
[Okela, thêm hoạt động mới: check-in cùng Niên Thú vào đêm Giao thừa. Mọi người nhớ lên Weibo đẩy top chủ đề nhé!]
Thấy thái độ của dân mạng thay đổi, cô gái Niên Thú nín khóc mỉm cười.
“Cảm ơn, cảm ơn mọi người đã chịu phối hợp với chúng tôi…”
Nếu mọi người đều nói sẽ không bắt tộc nhân của cô nữa, vậy thì cô cũng không cần phải nghĩ cách báo tin làm gì. Cứ để họ vui chơi một trận cho đã, sau đó cô sẽ ra đón họ cùng chung vui.
Cô gái Niên Thú đã có dự định, liền muốn tắt kết nối video. Cô vẫn cảm thấy có chút áp lực khi nói chuyện với một cô nhóc có thể nhìn thấu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Miên Miên thấy cô gái Niên Thú định ngắt kết nối, vội nói: “Chị kết bạn Wechat với con nhé, chúng ta cần bàn thêm về chuyện của Niên Thú ạ.”
Cô gái Niên Thú do dự một lúc rồi cũng đồng ý. Cô cũng còn một vài chuyện liên quan đến tộc nhân cần giải quyết.
Sau khi kết bạn xong, Miên Miên chuẩn bị kết nối với người hữu duyên tiếp theo.
Vừa bấm vào nút quay số, cô bé mới nhớ ra Tôn Ngộ Không vẫn đang kết nối với mình, bèn ngại ngùng nói: “Chú Đại Thánh ơi, cứ kết nối video thế này có chán lắm không ạ?”
Tôn Ngộ Không lắc đầu: “Con cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến ta.”
Thực ra, ngài đã sớm dùng phép hóa thân, rời khỏi Tô gia để đi làm việc thiện rồi.
Người hữu duyên thứ hai nhanh chóng xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên Miên Miên gặp một người không muốn mở camera.