Chương 275
Chương 275/352
Nhưng con người không thể ngày ba bữa chỉ sống bằng cá.
Chỉ những người thực sự từng sống chỉ bằng sản vật đánh bắt mới biết những ngày tháng đó khổ sở đến nhường nào.
Rất nhiều người chơi thậm chí vì ăn thịt cá mà gầy đi.
Nhưng giá cá cũng không hề rẻ, trên diễn đàn có những người chơi đánh bắt phàn nàn rằng sản lượng bây giờ ngày càng khó khăn.
Sau khi thấy bài đăng liên quan, Thẩm Quỳ xoa cằm nhớ lại, cô nhớ trước đây mình thường tìm một cô gái để mua cá, hình như cô ấy tên là… Tạ Diệu?
Thẩm Quỳ lại liên lạc với Tạ Diệu, Tạ Diệu còn tưởng Thẩm Quỳ đến mua cá.
Tạ Diệu: “Đại lão, xin lỗi nhé, dạo này tôi không đánh bắt cá nữa, lưới cũng bán rồi. Nhưng tôi có một người bạn, anh ta vận may tốt, ngày nào lưới cũng có thu hoạch, mua cá của anh ta vừa nhiều loại lại vừa rẻ, để tôi liên lạc giúp cô.”
Thẩm Quỳ vội ngăn cô ấy lại, cô không đến để mua cá, chỉ là nghe diễn đàn nói bây giờ sản lượng đánh bắt giảm nên muốn tìm người quen hỏi xem có thật không.
Tạ Diệu đã bán cả lưới cá, Thẩm Quỳ vốn nghĩ sẽ không hỏi được gì từ cô ấy.
Tạ Diệu: “Bây giờ tôi không đánh bắt nữa, nhưng theo kinh nghiệm trước đây của tôi thì sản lượng giảm là sự thật.”
Trước đây Tạ Diệu kiếm được không ít vật phẩm nhờ bán cá, nhưng từ khi mùa hè bắt đầu, cá trong lưới ngày một ít đi.
Tạ Diệu hiểu rõ lý do Thẩm Quỳ tìm mình để xác nhận. “Trên diễn đàn nhiều người chơi cho rằng đây là cái cớ của những người đánh bắt muốn tăng giá, thực ra nếu trước đây tôi không đánh bắt, chắc tôi cũng sẽ nghĩ vậy.”
Tạ Diệu từ tốn giải thích cho Thẩm Quỳ: “Cá trong thế giới game là tài nguyên tái tạo, với sản lượng đánh bắt của con người hiện tại, không lý nào lại cạn kiệt. Nhưng sự thật là, số lượng cá ngày càng ít đi…”
Thẩm Quỳ đoán: “Lẽ nào là do ảnh hưởng của việc nước biển nóng lên vào mùa hè?”
Tạ Diệu cũng không rõ.
Thẩm Quỳ gửi tặng Tạ Diệu một phần sủi cảo pha lê coi như quà cảm ơn vì đã giải đáp.
Ngoài thức ăn, những vật dụng mùa hè hiện cũng khá khan hiếm trên thị trường.
Ví dụ như cột thu lôi, áo mưa và ô. Nhờ vậy mà bản vẽ chế tạo cột thu lôi của Thẩm Quỳ đã được bán với một cái giá không tưởng.
Ngoài những vật phẩm thiết yếu này, có thể thấy hai nhóm người chơi qua các mặt hàng mùa hè.
Nhóm người chơi rủng rỉnh tiền đảo thì ưa chuộng các thiết bị điện như tủ lạnh, điều hòa.
Còn nhóm người chơi eo hẹp về kinh tế thì theo đuổi những thứ có giá cả phải chăng hơn như miếng dán làm mát, chiếu mát và quần áo chất liệu cotton, lanh.
Thẩm Quỳ dạo một vòng diễn đàn và trung tâm giao dịch, rồi rời khỏi khu trú ẩn, đi ra bãi biển.
【Rương Vận Mệnh Trung Cấp +1】 【Rương Vận Mệnh Trung Cấp +1】 【Rương Vận Mệnh Trung Cấp +1】 ... 【Sữa rửa mặt +1, Dầu xả +1】 【Quặng đồng +13, Quặng thiếc +4, Quặng sắt +9】 【Búp bê gà la hét +1】
Còn lại 10 điểm thể lực, Thẩm Quỳ thu cần câu, đi đến mép biển, đưa tay chạm vào nước.
Trời đã tối từ lâu, nhưng nhiệt độ nước biển vẫn còn ấm.
Nắng mùa hè… độc đến vậy sao?
Thẩm Quỳ đứng dậy, vẩy khô nước trên tay, không ở lại lâu mà quay về khu trú ẩn.
Cô mở ba chiếc Rương Vận Mệnh trong sân vườn.
Vận may hôm nay là 【BÌNH】.
Ba chiếc Rương Vận Mệnh cũng không có gì bất ngờ.
【Gia vị lẩu +1, Gói gia vị kho +1, Đường phèn +5】 【Giết Dã thú cấp D - Thú ăn kiến X1, thưởng Tổ kiến +1, Thịt thú +3, Thuốc đau dạ dày dạng lọ +1】 【Xịt khoáng làm mát +1, Vợt muỗi điện +1】
Điều duy nhất khiến Thẩm Quỳ kinh ngạc là thú ăn kiến lại có thể rơi ra cả thuốc đau dạ dày.
Nhưng Thẩm Quỳ không bị đau dạ dày, và hầu hết thời gian đều ăn uống điều độ, nên cô liếc nhìn một cái rồi ném lọ thuốc sang một bên.
【Tổ kiến: Nơi ở của loài kiến, đặt tổ kiến trên đất có thể trồng trọt để tăng sản lượng. Phạm vi ảnh hưởng: 4x4 ô đất trồng.】
Kiến có thể làm tơi đất, còn có thể ăn một số loài sâu bọ có hại.
Trong hầu hết các trường hợp, kiến là loài côn trùng có ích, vì vậy đối với người chơi chuyên trồng trọt, tổ kiến được coi là một thứ tốt.
Thiết lập của game trực tiếp là tăng sản lượng, Thẩm Quỳ cũng không nghĩ nhiều, cứ coi nó như một đạo cụ để dùng.
Cô bước vào nhà kính, đặt tổ kiến lên một ô đất trồng.
Từ trong ụ đất nhỏ, vài con kiến bò ra, chúng bắt đầu bò lên bò xuống làm việc.
Thẩm Quỳ xử lý xong vật phẩm mở rương, rửa tay khử trùng rồi bắt đầu vắt sữa bò và dê.
Con lợn nái mà Thẩm Quỳ cố ý giữ lại trông cũng sắp đẻ rồi, chắc là trong hai ngày tới, Thẩm Quỳ sẽ có thêm một đàn lợn con.
Làm xong công việc vắt sữa, Thẩm Quỳ lại đến chuồng gia cầm nhặt trứng.
Đàn gà vịt ngỗng trong chuồng vẫn ồn ào như mọi khi, Thẩm Quỳ lùa chúng qua lại để lấy chỗ thò tay vào ổ.
Chuồng gia cầm khá sạch sẽ, phân gia cầm sẽ được dọn dẹp tập trung, Thẩm Quỳ có thể chọn tiêu hủy hoặc giữ lại.
Vì cần dùng phân động vật để tạo đất trồng, nên Thẩm Quỳ thường chọn giữ lại.
Nhặt trứng xong, Thẩm Quỳ cất trứng và sữa bò dê vào tủ lạnh.
Ngày mai lại mưa, thời gian để rèn đúc sau này còn nhiều, Thẩm Quỳ xử lý xong việc vặt, xách trường kiếm rời khỏi khu trú ẩn.
Lần này cả hai con gấu và Sầm Đông Đông đều đòi đi theo, Thẩm Quỳ nghĩ đã lâu không cho chúng ra ngoài hít thở không khí, liền ngầm đồng ý.
Tiểu Hồng cũng muốn đi theo, Thẩm Quỳ hỏi: “Óc chó bóc xong chưa?”
Cô giống hệt bà mẹ kế độc ác của Lọ Lem, giao cho cậu công việc nặng nhọc và từ chối cho cậu đi dự vũ hội.
Tiểu Hồng: “…”
Câu trả lời là chưa, Tiểu Hồng im lặng, cuối cùng chỉ có thể nhìn cô dẫn theo một cái đuôi dài, dần dần khuất khỏi tầm mắt mình.
Sầm Đông Đông nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, thỉnh thoảng còn chạy ra khỏi tầm mắt Thẩm Quỳ, rồi lại bị Sầm Nhất Nhất lùa về.
Rất nhanh, Thẩm Quỳ đã dẫn chúng đến khu đầm lầy.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Quỳ đến đây kể từ khi mùa hè bắt đầu.
Đầm lầy đã khô cạn, con bạch tuộc bên trong không biết đã đi đâu, Thẩm Quỳ không biết liệu nó có bị nắng thiêu chết hay không.
Sầm Đông Đông lảo đảo đi một vòng trên lớp bùn đất màu tím đen đã khô nứt.
Thẩm Quỳ vung tay, gọi chúng lại: “Đi thôi, đi xem lũ lợn rừng.”
Lũ lợn rừng thì vẫn còn sống.
Trong khoảng thời gian Thẩm Quỳ không đến đây càn quét, chúng đã tự mình âm thầm lên cấp.
Thẩm Quỳ nhìn con lợn rừng đầu đàn to bằng nửa quả đồi, khóe miệng giật giật.
Sầm Nhất Nhất nói muốn đối chiến với nó, Thẩm Quỳ liền cầm trường kiếm đứng canh một bên.
Cô gửi một tin nhắn cho Orray—
Trước khi Orray mang thuyền cá của cô đi, cuối cùng…
…và kết bạn với cô.
Thẩm Quỳ: “Hàng ngày anh đào khoáng ngay trong ổ lợn rừng này à?”
Đào ngay trước mặt lũ lợn rừng ấy à?
Orray: “Chúng tôi chung sống hòa bình. Hôm nay đừng thuê tôi nhé, tôi đang đóng thuyền cá, phải hai ngày nữa mới xong.”
Hôm nay Thẩm Quỳ vẫn chưa thuê NPC, nghe Orray nói vậy, cô liền mở bảng điều khiển, thuê thợ đốn gỗ Lamberjack.
【Thuê thành công, NPC đang trên đường đến đảo, xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.】
Thuê NPC xong, Thẩm Quỳ ngẩng đầu lên thì thấy lợn rừng đầu đàn và Sầm Nhất Nhất đang giao chiến kịch liệt.
Đây là lần đầu tiên Sầm Nhất Nhất thực sự chiến đấu trước mặt Thẩm Quỳ.