Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Toàn Dân Sinh Tồn Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 276

Chương 276/352

Dù nó vẫn chưa trưởng thành, hiện tại chỉ là một con gấu nâu non, nhưng đánh nhau lại vô cùng dữ dằn.

Không biết đây là thiên phú của giống loài, hay là ảnh hưởng từ “Lời Răn Của Vua Sư Tử”.

Con đà điểu đứng bên cạnh xem trận chiến một cách thích thú.

Thỉnh thoảng, Thẩm Quỳ lại xử lý vài con lợn rừng chạy đến trước mặt, đòi giao chiến với mình.

Lợn rừng đầu đàn cuối cùng cũng bại dưới móng vuốt của Sầm Nhất Nhất.

【Giết Dã thú cấp B: Lợn rừng đầu đàn ×1, thưởng Bàn chải giày +1, Vòi phun nước +2, Công thức chế tạo thuốc trừ sâu +1, Lông lợn rừng +20, Huyết lợn +15, Thịt lợn rừng +16】

Cộng thêm vật phẩm rơi ra từ những con lợn rừng khác, Thẩm Quỳ thu hoạch được tổng cộng 42 phần huyết lợn và 40 phần thịt lợn rừng.

Ngoài đồ ăn, còn rơi ra hơn một trăm chiếc lông lợn rừng.

Lông lợn rừng là một trong những nguyên liệu để chế tạo phân bón. Hôm nay Thẩm Quỳ nhận được Tổ kiến, cô định lát nữa về khu trú ẩn sẽ làm phân bón, bón cho tất cả các ô đất trồng.

Sầm Đông Đông xem xong trận chiến, l摇摇摆摆 đi tới, dùng mỏ chải chuốt bộ lông cho Sầm Nhất Nhất.

Trông cực kỳ ân cần và biết điều.

Càn quét xong điểm hồi sinh của lợn rừng, Thẩm Quỳ dắt hai con gấu và một con chim đi về phía ngọn đồi khác.

Từ xa đã nghe thấy tiếng gấu gầm.

Thẩm Quỳ liếc nhìn Sầm Nhất Nhất, phát hiện nó đang háo hức, vô cùng phấn khích.

Lần này Thẩm Quỳ cũng mặc kệ nó, chỉ đứng bên cạnh quan sát.

Trước đây, hai con gấu nâu mà Thẩm Quỳ giết đều là cấp B, con này có vẻ mạnh hơn một chút.

Một con gấu nâu non như Sầm Nhất Nhất lại không hề tỏ ra sợ hãi trước những đòn tấn công của con gấu nâu trưởng thành.

Nhưng sự chênh lệch về kích thước và sức mạnh vẫn còn đó.

Dù Sầm Nhất Nhất có gan dạ đến đâu, nó cũng dần rơi vào thế yếu.

Con gấu con đứng xem thấy Sầm Nhất Nhất lại bị cào một phát, máu tươi thấm ra khỏi lớp lông, liền lo lắng kêu gào.

Thẩm Quỳ ra tay giúp đỡ, một kiếm giết chết con gấu nâu trưởng thành đang giao chiến.

【Giết Dã thú cấp A - Gấu nâu Điên cuồng ×1, Bánh quy gấu nhỏ đóng túi +2, Tay gấu +2, Da gấu nâu +1, Mật gấu +1, Dâu tây +13, Cây dâu tây +4, Cá hồi con +10, Sách giao ước Thú cưng Cao cấp +1】

Con gấu nâu chết đi rơi ra rất nhiều thứ, nhưng so với những vật phẩm trước đây, Thẩm Quỳ cảm thấy chất lượng đã giảm sút.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những vật phẩm này vô dụng với Thẩm Quỳ. Ngược lại, cây dâu tây rơi ra hôm nay chính là thứ Thẩm Quỳ cần để mở khóa khu giải trí.

Đến đây, Thẩm Quỳ chỉ còn thiếu một cây tỳ bà và hai cây việt quất là đủ bộ vật liệu cho khu vườn.

Thẩm Quỳ xoa đầu con gấu đang ủ rũ cúi gằm.

Nó đã rất lợi hại rồi, thực lực hiện tại của nó nằm giữa cấp B và cấp A, đợi nó trưởng thành, tối thiểu cũng là cấp A.

Thẩm Quỳ không mong nó bảo vệ mình, nhưng với sức của nó, tự bảo vệ bản thân chắc chắn không thành vấn đề.

Sầm Nhất Nhất đã bị thương, Thẩm Quỳ cũng không dắt chúng đi lang thang nữa. Rời khỏi hang gấu nâu, cô đi xem tổ ong rừng trước.

Nhờ vào tập tính bảo vệ của loài ong và cấu trúc của tổ, dù trời có mưa dông cả ngày, mật ong cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng Thẩm Quỳ nhận thấy kích thước tổ ong không khác mấy so với lần trước cô thu hoạch. Số lượng ong rừng thậm chí còn giảm đi rõ rệt ít nhất một nửa.

Nhiệt độ cao đã khiến chúng ngừng lấy mật và sinh sản.

Một bộ phận ong rừng đã chết vì sốc nhiệt.

Thẩm Quỳ không trèo cây lấy mật nữa, mà dắt chúng qua ngọn đồi để xem các thùng ong của mình.

Trên đường đi, hai con gấu ngửi thấy mùi mật, suýt nữa đã phát huy thiên phú của loài mà trèo cây cướp mật, Thẩm Quỳ vội vàng ngăn lại.

Cô kéo tai Sầm Nhất Nhất: “Con yên phận chút đi!”

9 thùng ong của Thẩm Quỳ được đặt trong biển hoa, nhưng giờ đây biển hoa đã úa vàng.

Thẩm Quỳ dứt khoát thu hết chúng vào ba lô, cùng đưa về khu trú ẩn.

Thùng ong được đặt cạnh ao, Thẩm Quỳ còn đặc biệt dựng cho chúng một mái che, vừa che mưa, vừa che nắng.

Vì không làm theo bản vẽ của hệ thống, nên mái che trông có phần vụng về, nhưng ngược lại lại có thêm vài phần thú vị.

Trong khu trú ẩn có nguồn nước và mái che, Thẩm Quỳ cảm thấy đối với lũ ong, nơi này chắc chắn thoải mái hơn ngoài trời.

An vị cho lũ ong xong, Thẩm Quỳ lại thả số cá hồi con mới nhận được vào ao.

Cá hồi là loài cá di cư, Thẩm Quỳ nghĩ rằng nuôi chúng trong nước ngọt cho đến khi trưởng thành chắc không có vấn đề gì.

Làm xong những việc này, Thẩm Quỳ bỏ ra mười mấy điểm cống hiến để thuê một cái thang của công hội về, trèo lên mái nhà biệt thự, tự lắp đặt cột thu lôi.

Leo lên leo xuống một hồi, Thẩm Quỳ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại.

Lúc này, cuộc đột kích ban đêm của dã thú bắt đầu. Đường Đường lại gửi cho Thẩm Quỳ vài đơn hàng rèn đúc mới, Hứa Trạch cũng chia cho Thẩm Quỳ một nửa số dầu mỏ khai thác được.

Thẩm Quỳ rửa tay, mở gói bánh quy gấu, vừa ăn những chiếc bánh có hình dáng dễ thương, vừa bắt đầu chế tạo đồ điện và rèn đúc.

Hai bàn chế tác đang lần lượt làm tủ lạnh và máy phát điện, còn Thẩm Quỳ, trong lúc rảnh rỗi giữa việc rèn các loại vũ khí Tím, đã mua nguyên liệu từ nhiều nguồn khác nhau để chuẩn bị chế tạo một chiếc tàu ngầm.

Bản thân Thẩm Quỳ có thiên phú nhân ngư nên không cần tàu ngầm, cô chế tạo nó cũng không phải để cho mình dùng.

Thực ra, chiếc tàu ngầm này là do hôm nay khi lướt diễn đàn, cô thấy một người chơi đang ra giá cao để thu mua, nên mới quyết định làm.

Một bộ phận người chơi top đầu sở hữu Giao Châu nên không cần tàu ngầm.

Người chơi thu mua này ra tay hào phóng đến mức Thẩm Quỳ cũng phải lè lưỡi. Thông thường, người có thực lực như vậy không lý nào lại không mua nổi một viên Giao Châu. Thẩm Quỳ có chút tò mò, vì vậy quyết định bỏ chút tâm sức để làm tàu ngầm cho anh ta.

________________________________________

Mọi chuyện có thể giải quyết bằng tiền đều là chuyện nhỏ.

Huống hồ đây còn là một công việc bỏ vốn lớn nhưng thu lợi nhuận còn lớn hơn.

Nếu trò chơi đảo hoang này có một kỳ thi về "Làm thế nào để tìm kiếm nguyên liệu chế tạo từ các kênh giao dịch khác nhau", Thẩm Quỳ cảm thấy mình chắc chắn sẽ là một học sinh giỏi đứng top đầu.

Có những nguyên liệu không thể tìm thấy trực tiếp, cần phải tìm kiếm những nguyên liệu cấp thấp hơn của nó để hoàn thành việc chiết xuất hoặc gia công.

Thời gian của Thẩm Quỳ chính là dành cho những công đoạn như vậy.

Khi Thẩm Quỳ gom đủ nguyên liệu và chế tạo xong chiếc tàu ngầm, đã là hơn hai giờ sáng.

Thẩm Quỳ đã ở lì trong khu trú ẩn suốt, ngoài việc Lamberjack mà cô thuê đã lên đảo và ăn một bữa cơm, cô tập trung đến mức Sầm Nhất Nhất dắt Sầm Đông Đông đi chơi cũng phải tránh xa biệt thự, sợ làm phiền cô.

Lần này Lamberjack lên đảo, đúng như lời nói lúc chia tay lần trước, đã mang đặc sản cho Thẩm Quỳ.

Toàn là đồ ăn, Thẩm Quỳ xem qua, có một túi nấm khô đủ loại, một túi rau dương xỉ khô và măng khô.

Nấm khô sau này Thẩm Quỳ có thể dùng để hầm canh, dương xỉ khô và măng khô cũng có thể dùng để xào thịt hoặc làm gỏi.

Trong tình hình đa số người chơi đều thiếu thốn thức ăn như hiện nay, món quà của Lamberjack có thể nói là rất quý giá.

Làm xong tàu ngầm, Thẩm Quỳ lười thử trước, nghiên cứu qua loa một chút rồi gửi cho người mua.

Người mua đã gửi qua 350.000 tiền đảo.

Đúng vậy, Giao Châu chỉ 100.000 tiền đảo một viên, tàu ngầm xuống nước chỉ chứa được hai người, vậy mà người mua này lại bỏ ra 350.000 tiền đảo để mua.

Người mua không phải là nhân vật nổi tiếng gì, trên diễn đàn cũng chỉ có bài đăng cầu cứu và trao đổi tài nguyên của anh ta. Thẩm Quỳ đoán người chơi này có thể đang giữ chức vụ "nhân viên thu mua" hoặc tương tự trong một công hội lớn, vì vậy, Thẩm Quỳ đã vào xem công hội của anh ta.

Chương trước Chương sau