Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Tùy Thân Liệp Thú Không Gian

Chương 106: Phong Hệ Thần Thông Hiển Uy

Chương 106/2916

Phó Thư Nhã vẫn luôn lo lắng hãi hùng giờ phút này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cơ thể Lục Văn có hơi cứng ngắc cũng từ từ thả lỏng. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Trong trường học, tiếng reo hò hoan hô đinh tai nhức óc vang vọng. Học trưởng của bọn họ thế mà có thể thong dong bay lên dưới tình huống bị bầy trùng bao vây! ! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

- ͏͏ Học trưởng Lục Trạch mạnh vô địch! ! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

- ͏͏ Ta muốn sinh con cho học trưởng! ! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Trong lớp Lục Ly, Lục Ly từ từ buông lỏng đôi tay siết rất chặt, thân thể căng thẳng cũng thả lỏng. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Dần dần mặt mày nàng cong cong lộ ra nụ cười vui vẻ. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Bình an là được. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Còn Alice bên cạnh thì mắt sáng rỡ, nở nụ cười xán lạn: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

- ͏͏ Học trưởng thật tài giỏi á! Thế mà còn có thể nắm giữ phong hệ thần thông! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Thiên phú như vậy đều cực kỳ hiếm thấy trong Liên Bang. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch khẽ cười nhìn Trùng tộc đang bò đầy nhánh cây không ngừng rít lên với hắn. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Một chiêu này là Lục Trạch học được từ Thanh Lang khổng lồ cao hơn hai mét. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Có một lần, Lục Trạch vừa tiến vào không gian săn thú đã trông thấy ở xa xa có một con Thanh Lang khổng lồ vận dụng phong hệ thần thông nâng cơ thể mình lên tung tăng xoay quanh trên không trung. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Không những bay siêu nhanh mà còn nhìn có vẻ rất high. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Đáng tiếc chính là khi nó còn đang high vui vẻ thì bị một con cự ưng màu vàng quắp đi làm bữa trưa. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch vẫn luôn cảm thấy con Thanh Lang kia kiếp trước có thể là Husky. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Tuy rằng thần thông của hắn vẫn không bằng Thanh Lang khổng lồ nhưng mà chênh lệch hình như cũng không lớn lắm. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Trong không gian săn thú, hắn từng cố gắng một thời gian, cộng thêm trong hiện thực sử dụng đoàn ánh sáng tím nhạt để lĩnh ngộ, cũng xem như đã nắm rõ phương pháp ngự phong phi hành. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Đây cũng là nguyên nhân Lục Trạch dám tới Phù Quang Sâm Lâm. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Dù sao thì nếu như không có thiên phú đặc thù, chỉ có tới hung thú trên Huyền thú hoặc là cường giả Đan Võ cảnh mới có thể bay. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Cũng chính là nói chỉ cần hắn bay đủ cao, Huyền thú cũng không với tới hắn. Hiện tại một đám trùng hung tợn bên dưới chính là như vậy. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Bọn chúng không ngừng phát ra tiếng gào rít chói tai với Lục Trạch trong không trung, phóng ra linh lực tấn công, nhưng mà Lục Trạch chỉ cần kéo dài khoảng cách ra thì hoàn toàn không tổn thương được hắn một tí nào. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Có con trùng có thể là trạng thái nóng nảy, thế mà lại dùng sức đạp lên nhánh cây phóng về phía Lục Trạch. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Ánh mắt Lục Trạch lạnh lùng, trong mắt lóe lên thanh quang, một phong nhận hình thành. Phong nhận lướt qua không khí chém lên trên thân trùng. Đao nhận cắt đứt giáp trùng giống như đang cắt đậu hủ, đủ loại nội tạng và chất lỏng ghê tởm trong cơ thể nó phun ra, xác trùng nặng nề rơi xuống đất. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Ngay cả bay cũng không thể bay mà xông tới như vậy, nghĩ sao cũng thấy không thích hợp cho lắm nhỉ? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch hiện giờ chỉ cần không xuất hiện Trùng tộc biết bay thì sẽ an toàn. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lúc này, tiếng đánh nhau không xa đó không ngừng tới gần. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch xoay đầu nhìn qua, hai người đàn ông mặc chiến giáp hợp kim màu đen ánh xanh lam đang vừa chém giết trong bầy trùng, vừa chạy tới gần bên này. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Hai người đàn ông một người cao gầy, cầm cự kiếm hợp kim bằng hai tay, trên thân kiếm có từng đường hoa văn màu xanh lam, mỗi lần chém ra kiếm khí sắc bén vô cùng, chém hết Trùng tộc xung quanh thành mấy khúc. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Một vị khác dáng người cao to, tay cầm một cự chùy cán dài, trên thân chùy cũng có từng đường hoa văn màu xanh lam, mỗi lần hắn vung cự chùy, linh lực cuồn cuộn, Trùng tộc xung quanh đều bị nện thành mảnh vụn. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Mắt Lục Trạch sáng lên, nhìn điệu bộ của hai người này chắc chắn là đại lão Huyền Võ cảnh không sai được! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Tuy rằng hai vị đại lão Huyền Võ cảnh này tấn công rất mạnh, nhưng mà trong bầy trùng lại có bốn con trùng cao hơn ba mét, toàn thân đen nhánh, dáng vẻ hung tợn có thể cản được công kích của hai người. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Bốn con trùng này bao vây hai đại lão Huyền Võ cảnh không ngừng chớp động, thân hình hóa thành tàn ảnh màu đen, thỉnh thoảng tiến lên đánh lén hai người, tấn công, lui về phối hợp cực kỳ ăn ý. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch hơi cau mày, những Trùng tộc này sợ là Trùng tộc tam cấp. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Tuy rằng thực lực đơn lẻ của bốn con Trùng tộc này không bằng hai vị đại lão Huyền Võ cảnh, nhưng mà bọn nó phối hợp ăn ý cộng thêm xung quanh là những con trùng hung hãn không sợ chết, hai vị đại lão Huyền Võ cảnh này sớm muộn sẽ bị nhây tới đuối sức. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương trước Chương sau