Chương 107: Hơi Yếu? !
Chương 107/2916
Lục Trạch bỗng dưng nhớ tới đầu Tầm Thủy Xà dài hơn trăm mét chạy trối chết lúc sáng. Ôi má ơi! Cuối cùng hắn đã biết, gia hỏa xui xẻo kia sợ rằng là bị trùng cướp nhà rồi quá? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Lúc này, hai vị đại lão Huyền Võ cảnh hình như nhận được tin tức gì đó, một đòn đánh lui bốn con Trùng tộc tam cấp, tiện tay ép chết một mớ trùng con, sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Khi nhìn thấy Lục Trạch đang được gió nhẹ vờn quanh lơ lửng giữa không trung, hai người sững sờ, người đàn ông to con cầm cự chùy há to miệng: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
- ͏͏ Cái đệt! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Hai người này chính là Lão Vương và Larry đến đây để dò xét chuyện hung thú mất tích. Mới vừa nãy, bọn họ tìm thấy một cái hang động kỳ quái. Đúng lúc bọn họ định đi vào thăm dò, một bầy trùng xông ra từ trong hang động, sau đó bọn họ liền xui xẻo bị bao vây. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Sau khi nhắn lại tin tức có Trùng tộc đột kích, hai người bắt đầu phản kháng kịch liệt, vẫn đánh mười mấy cây số, vừa đánh vừa di động ra bên ngoài Phù Quang Sâm Lâm. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Ờ, di chuyển chiến lược. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Ngay lúc này hai người nhận được mệnh lệnh, muốn bọn họ đi đón Lục Trạch đã sớm đi vào đây. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Cái này làm người ta rất tuyệt vọng. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Bây giờ bản thân bọn họ đều có khả năng bị vùi dập trong trùng triều, bây giờ lại phải lo cho thêm một người, sợ không chết càng nhanh à? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Nói không chừng ngay cả tư thế cũng sẽ càng thê thảm hơn một chút! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Nhưng thân là thành viên đội cứu viện, bọn họ đương nhiên không thể nào từ chối. Nhưng mà khi bọn họ định căng da đầu xông tới, liên lạc viên của đội cứu viện lại nói với bọn họ Lục Trạch biết bay. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Biết bay? ! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Sợ là không phải đang trêu đùa bọn họ hả? Một Võ Giả cảnh cũng biết bay, vậy Huyền Võ cảnh bọn họ đều không biết bay là cái gì? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Thiên sứ gãy cánh? ? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Mới đầu bọn họ còn có chút không tin, nhưng mà bây giờ sau khi đã tận mắt nhìn thấy Lục Trạch lơ lửng giữa trời, bọn họ cảm thấy bản thân sợ rằng sắp bị sóng sau nhấn chìm trên bờ cát rồi. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Lục Trạch nhìn hai đại lão Huyền Võ cảnh đang khiếp sợ ngó hắn, hơi xấu hổ cười cười. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Ái cha, lần đầu tiên làm màu trước mặt đại lão Huyền Võ cảnh, thật hồi hộp nha~ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Đúng lúc này, bốn con Trùng tộc tam cấp lại hành động nữa. Ba con tiếp tục phối hợp với bầy trùng tấn công Larry và Lão Vương. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Còn một con Trùng tộc tam cấp lại ngẩng đầu nhìn Lục Trạch trên không, con ngươi đỏ tươi lạnh lẽo vô tình. Nó ngẩng đầu rít lên một tiếng, há to xúc tu dữ tợn, một đạo linh lực màu đen bắn về phía Lục Trạch. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Đáy mắt Lục Trạch lóe lên thanh quang, thân thể hóa thành tàn ánh nháy mắt di chuyển qua bên cạnh mấy mét. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Cột sáng màu đen xuyên qua bên cạnh Lục Trạch, linh lực khủng bố chấn động không khí, sinh ra gió áp thổi rát mặt hắn. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Đây có tính là vả mặt hay không? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Khóe miệng Lục Trạch giật giật, lạnh lùng nhìn Trùng tộc tam cấp dưới đất. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Con vật nhỏ này thật dữ! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Gặp mặt đã đánh, chẳng lẽ cảm thấy hắn chỉ biết đẹp trai thôi sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Ánh mắt Lục Trạch lóe lên, xem ra là lúc thể hiện kỹ thuật chân chính một phen. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Hắn phải khiến bọn nó biết hắn không những đẹp trai mà còn mạnh! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Hắn giơ tay phải lên, ánh sáng màu xanh trào dâng, một cây phong thương dài hơn một mét màu xanh nhạt từ từ hình thành trong tay Lục Trạch. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Phong thương xoay tròn kịch liệt phát ra tiếng ù ù chói tai. Ánh mắt Lục Trạch lạnh lẽo, hắn vung tay phải về phía Trùng tộc: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
- ͏͏ Ăn một thương của ta! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Phong thương hóa thành một đạo lưu quang màu xanh nhạt nháy mắt xuất hện trước người ba con Trùng tộc cấp ba. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Trùng tử đối mặt với phong thương rít lên một tiếng, vuốt trước giơ lên, linh khí màu đen phun trào chém lên trên phong thương. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Ầm! ! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Phong thương vỡ nát hóa thành phong nhận bắn ra bốn phía, chém lên trên thân Trùng tộc cấp thấp xung quanh, Trùng tộc cấp một ngay lập tức bị chém thành mấy khúc, trên thân Trùng tộc cấp hai cũng xuất hiện vết thương dữ tợn. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Nhìn thấy sát thương do phong thương vỡ vụn tạo ra, Lục Trạch khẽ chau mày. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Bởi vì phong thương cũng không thể tạo thành tổn thương thực tế gì cho Trùng tộc tam cấp. Chỉ là khiến giáp trùng đen nhánh có thêm mấy vệt trắng nhàn nhạt mà thôi. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Hơn nữa cũng làm cho ba con Trùng tộc tam cấp càng khát máu hơn. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏