#39 Bảng xếp hạng tuần
Xuyên Thành Vương Phi Lưu Đày, Nàng Làm Giàu Mỗi Ngày
Cô nhi Hứa Thấm Ngọc sau khi đoạt được chức quán quân trong cuộc thi "Trù Thần", ai ngờ lại gặp tai nạn xe cộ, mở mắt ra nàng đã là nhị cô nương, phải thay đích muội xuất giá vào phủ Đức Xương Hầu. Nhị cô nương này số cũng thật thảm, bản thân vốn là con vợ cả của nhị phòng Hầu phủ, nhưng khổ nỗi cha nàng trên có ca ca, dưới có đệ đệ muội muội, người không được sủng nhất chỉ có ông. Thế nên đích muội Hứa Thấm Tuệ, vốn là vị hôn thê của Thụ vương, đáng lẽ phải chịu cảnh lưu đày vì vị hôn phu liên quan đến tạo phản, ai ngờ lại nghiễm nhiên được "đổi hàng" thành nàng bằng một tờ chiếu chỉ. Dù có phải đến tận biên cương Tây Nam, Hứa Thấm Ngọc cũng chẳng ngán, vì nàng thông thạo cả tám món chính, hơn ngàn món ăn vặt, trà sữa kem lẩu thịt nướng, món nào cũng "tất tần tật"? Cứ dựa vào tài năng kiếm tiền như nước, mua ruộng đất bạt ngàn, Hứa Thấm Ngọc "lắc mình" thành phú bà chính hiệu thời cổ đại. Còn phu quân hờ của nàng thì cứ "bặt vô âm tín", đi biền biệt mấy tháng nửa năm trời, nhưng nàng cũng chẳng thèm bận tâm, có tiền rủng rỉnh lại không có nam nhân vướng bận, mẹ chồng tiểu cô tiểu chất nữ đều "về phe" nàng hết, sống cuộc đời vui vẻ trong căn biệt thự hoành tráng do chính tay nàng xây nên. Cho đến vài năm sau, vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, hơn trăm thị vệ áo giáp đen kịt bao vây lấy căn đại trạch ngũ tiến xa hoa lộng lẫy của cả nhà nàng. "Thỉnh an hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương, công chúa vương gia quận chúa, thỉnh các ngài hồi kinh!" Hứa Thấm Ngọc cùng cả nhà chồng chỉ biết "mắt chữ O mồm chữ A" nhìn nhau ngơ ngác. Ai ngờ đâu, vị phu quân "tiện nghi" của nàng lại "lật kèo" đoạt được ngôi vị hoàng đế! Vậy nên... giờ nên tiếp tục làm phú bà "ngồi mát ăn bát vàng" hay là "lên đời" làm hoàng hậu đây? … Hứa Thấm Tuệ sống lại một đời, biết tỷ tỷ Hứa Thấm Ngọc đã thay mình xuất giá, hối hận đến mức ruột gan rối bời như tơ vò. Đời trước, nàng ta cực khổ quyến rũ tân đế, đổi lấy chiếu thư để tỷ tỷ thế thân gả cho Thụ Vương đang bị lưu đày, ai ngờ Thụ Vương lại là một nhân vật "thâm tàng bất lộ", nhẫn nhục mười năm rồi "trở mình" thành công. Nhưng mà không sao, nàng ta biết tỷ tỷ thân thể yếu đuối, trên đường lưu đày chẳng mấy chốc sẽ "tắt thở", đợi tỷ tỷ bỏ mạng thì nàng ta liền có thể đến biên thành gả cho Thụ Vương. Nàng ta chờ, chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi Thụ Vương bước lên đại vị, còn tỷ tỷ thì vẫn sống vui sống khỏe, thậm chí còn giàu nứt đố đổ vách, mà Hoàng Thượng cũng rước tỷ tỷ nàng ta về cung làm Hoàng Hậu?
- Số chương
- 851 chương
- Tình trạng
- Hoàn thành
- Cập nhật
- 01/10/2026